Lê Khánh gây bất ngờ với vai diễn nặng tâm lý trong phim kinh dị Ma Xó
Nhà sản xuất phim điện ảnh Ma Xó vừa tung loạt hình ảnh đầu tiên, hé lộ tạo hình mới đầy lạnh lẽo của nữ diễn viên Lê Khánh. Sau nhiều năm ghi dấu với hình ảnh duyên dáng, gần gũi qua các vai diễn mang màu sắc hài hước, đây được xem là lần hiếm hoi Lê Khánh thử sức với một nhân vật có chiều sâu tâm lý nặng và gần như không có chỗ cho tiếng cười.
Khán giả vốn quen với hình ảnh “thấy Lê Khánh là thấy vui” qua các dự án như Chị Dâu hay Cục Vàng Của Ngoại, nay sẽ chứng kiến một Lê Khánh hoàn toàn khác trong Ma Xó - gai góc, bí ẩn và nhiều giằng xé nội tâm.
Trong phim, Lê Khánh vào vai bà Tánh, một thầy cúng có đời sống cá nhân nhiều bí ẩn, thường xuyên thực hiện những nghi lễ tâm linh, kể cả các nghi thức bị xem là cấm kỵ. Nữ diễn viên cho biết điều khiến cô bị thuyết phục không nằm ở yếu tố hù dọa mà chính là chiều sâu tâm lý và động cơ rõ ràng của từng nhân vật trong kịch bản.
Lê Khánh chia sẻ: “Tôi thấy kịch bản này không làm cho các nhân vật sợ một cách vô cớ. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. Với nhân vật người mẹ, mục tiêu rất rõ: phải giữ được đứa con. Còn vai diễn của tôi cũng có bí mật và điều mình hướng đến một cách xuyên suốt và liên kết nhau. Đây là một vai diễn kinh dị, nặng tâm lý mà lần đầu tiên tôi thử sức”.

Là một người mẹ ngoài đời, nữ diễn viên thừa nhận trải nghiệm cá nhân giúp cô hiểu sâu hơn tâm lý của các nhân vật trong phim, đặc biệt là vai Thảo do Tín Nguyễn đảm nhận. Theo Lê Khánh, nỗi sợ mất con khi đi cùng nghèo khó và áp lực cuộc sống sẽ đẩy người mẹ đến những lựa chọn cực đoan.
Cô cho biết: “Người mẹ trong hoàn cảnh đó đâu phải lúc nào cũng gào khóc. Có khi chỉ là sự mệt mỏi kéo dài, là cảm giác bất lực vì không đủ điều kiện bảo vệ con. Những điều nhỏ như vậy mới khó diễn”.
Điểm khác biệt lớn nhất ở vai diễn lần này là Lê Khánh không còn được “giải tỏa” bằng nét hoạt ngôn hay sự hài hước quen thuộc. Nếu ở những bộ phim trước, nhân vật của cô thường mang đến cảm giác nhẹ nhàng và những tiếng cười giữa các mâu thuẫn gia đình, thì trong Ma Xó, tiếng cười gần như biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là trạng thái căng thẳng kéo dài xuyên suốt tác phẩm.
Nữ diễn viên cho rằng thử thách lớn nhất không nằm ở những cảnh cao trào mà là việc duy trì cảm xúc nặng nề âm ỉ trong suốt bộ phim. Với vai bà thầy cúng Tánh, Lê Khánh được kỳ vọng mang đến cho khán giả một góc nhìn khác về khả năng diễn xuất của mình, đồng thời bổ sung thêm một vai diễn nhiều dấu ấn trong sự nghiệp.
Dưới bàn tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ, Ma Xó không chỉ khai thác yếu tố kinh dị tâm linh mà còn đào sâu vào những nỗi sợ rất đời như sợ mất con, sợ nghèo đói và sự bất lực trước số phận. Mỗi nhân vật đều mang những tổn thương và biến cố riêng, tạo nên bức tranh tâm lý nhiều ám ảnh.
Trong không khí u tối ấy, sự lột xác của Lê Khánh được xem là linh hồn cảm xúc của bộ phim, giúp tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ một phim kinh dị thông thường. Khán giả sẽ không chỉ “xem để sợ” mà còn “xem để đau”, để đồng cảm với những tổn thương rất thật của con người.

Với Ma Xó, Lê Khánh không chỉ thử sức ở một thể loại mới mà còn bước vào vùng cảm xúc sâu hơn trong nghề diễn. Thay vì mang đến tiếng cười quen thuộc, cô lựa chọn truyền tải sự nặng lòng và nỗi lo của một người mẹ khi bị dồn đến ranh giới mà bản năng làm mẹ có thể vượt qua mọi giới hạn.
Bộ phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 5/6/2026, với sự tham gia của Avin Lu, Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu, Chú Ba Duy… Phim do 856 Pictures và CJHK đồng sản xuất.