Sống đẹp mỗi ngày

Làm kinh tế thôi chưa đủ, doanh nghiệp phải sống cùng nhịp thở của cộng đồng

Vân Khánh 16/02/2026 - 21:31

Giữa nhịp tất bật của những đơn hàng cuối năm, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Công ty TNHH XNK Thương mại - Dịch vụ Sao Sáng Bình Dương lại miệt mài trên những chuyến xe thiện nguyện. Với chị, làm từ thiện không phải hoạt động theo mùa, mà là cách trả ơn "ông bà", là lời hứa với người cha đã khuất: Sống tử tế và sẻ chia đến khi “hết hơi thở”.

Những ngày giáp Tết, hẹn gặp chị không dễ. Điện thoại luôn trong tình trạng “đang di chuyển”. Khi thì chị vừa trao quà xong ở một xã ven biển, khi lại trên đường đến điểm hỗ trợ khác. Lịch làm việc cuối năm dày đặc không chỉ bởi các đơn hàng nhang phải hoàn tất trước kỳ nghỉ dài, mà còn bởi những chuyến đi thiện nguyện nối tiếp nhau.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Cty TNHH Sao Sáng Bình Dương, Thành viên BGĐ Trung tâm UNESCO
Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Công ty TNHH Sao Sáng Bình Dương, Thành viên BGĐ Trung tâm UNESCO Văn hoa Thông tin truyền thông

Gặp được bà Hương vào một buổi chiều muộn, khi bà vừa hoàn tất chuyến trao quà ở Di Linh (Lâm Đồng), tôi hỏi vui: “Điều gì thôi thúc bà không ngừng chia sẻ”. Bà cười: "Tự hồi đó chị nghèo. Nhờ ông bà cho được hôm nay nên tôi phải làm từ thiện để trả ơn".

Bà Hương tiếp: “Một phần, tôi đi làm từ thiện này là theo ý ba tôi dạy chị đó em. Ba tôi dặn, sống phải biết nhớ ơn và trả ơn. Giúp được ai thì giúp. Đừng đợi mình giàu hẳn mới làm. Người cha ấy nay đã không còn, nhưng lời dạy vẫn ở lại. Tôi hứa là làm bao giờ hết hơi thở mới thôi”.

Với nữ doanh nhân, phát triển, làm kinh tế thôi là chưa đủ. Doanh nghiệp phải sống cùng nhịp thở của cộng đồng. Dịp Tết này, công ty đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hải trong chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình”, trao quà cho phụ nữ và trẻ em khó khăn; phối hợp cùng Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM trao 50 phần quà cho mái ấm Thiện Duyên (phường Phú Hòa Đông); tại phường Vĩnh Tế (Châu Đốc), phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tặng 200 phần quà cho bà con nghèo… Tổng số tiền cá nhân và doanh nghiệp của bà Hương đóng góp trong mùa Xuân này là 150 triệu đồng, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng đến tay những mảnh đời khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương tặng quà cho phụ nữ và trẻ em khó khăn trong chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hải
Bà Nguyễn Thị Thu Hương (áo vest xám) tặng quà cho phụ nữ và trẻ em khó khăn trong chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hải ngày 10/2

Tôi muốn nói hai chữ “biết ơn”. Biết ơn ông bà tổ tiên đã cho mình cơ hội. Biết ơn người cha đã dạy mình số ng tử tế. Biết ơn người lao động đã tin tưởng đồng hành. Và biết ơn cả những hoàn cảnh khó khăn đã cho tôi cơ hội được sẻ chia.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Có những chuyến đi khiến bà Hương lặng người. Khi nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của một người mẹ nhận phần quà cho con nhỏ, khi nghe lời cảm ơn run run của một cụ già, bà không thấy mình là người cho đi. “Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy mình được nhận nhiều hơn”. Có lẽ vì từng đi qua thiếu thốn, bà hiểu rằng giá trị của một món quà không nằm ở số tiền, mà ở sự quan tâm. Một phần quà Tết có thể không làm thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể làm ấm lòng ai đó trong khoảnh khắc giao mùa.

Chia sẻ cảm xúc trước thềm xuân mới, bà Hương nhắc đến hai chữ “biết ơn”: "Biết ơn ông bà tổ tiên đã cho mình cơ hội. Biết ơn người cha đã dạy mình số ng tử tế. Biết ơn người lao động đã tin tưởng đồng hành. Và biết ơn cả những hoàn cảnh khó khăn đã cho tôi cơ hội được sẻ chia".

Vân Khánh