Dự án đầu đời của bé 9 tuổi và bài học khởi nghiệp cho người lớn
Những người làm kinh doanh hay startup luôn có một câu hỏi: Bắt đầu một dự án như thế nào? Người Israel luôn nói tiền nhiều lắm, dày đặc trong không khí và chỉ có người biết mới nhìn ra mà thôi.
Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, ông Phan Minh Thông – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh còn được biết đến với niềm đam mê hội họa và viết lách. Mới đây, ông bất ngờ tổ chức triển lãm tranh cho bé Cherry, một họa sĩ nhí 9 tuổi, với mong muốn lan tỏa yêu thương qua từng bức vẽ. Toàn bộ số tiền bán tranh được ông và gia đình bé dành gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Khi Cherry bắt đầu vẽ nhiều với tốc độ hàng tuần ra 1 hay 2 bức thì ở nhà rồi văn phòng, nhà máy hết chỗ treo. Số tranh Cherry vẽ trong 4 năm lên tới hơn 100 bức, nên tôi treo khắp nơi. Mỗi lần tôi đăng tranh Cherry lên facebook, đều nhận được phản hồi của người xem là tranh rất đẹp, sáng tạo, họ rất thích tranh Cherry, và đặc biệt các mảng màu rất đẹp. Tranh Cherry rất ngộ nghĩnh, trẻ con trong sáng nhưng lại rất đẹp, có sự cảm nhận bên trong con người…

Tôi chợt nghĩ, có thể triển lãm tranh Cherry để gây quỹ từ thiện cho các chương trình mà Phúc Sinh hay làm. Tôi hỏi mẹ Cherry về ý tưởng này, và câu trả lời là không. Mẹ Cherry lo sợ con mình lên báo chí rồi nổi tiếng, và nếu thất bại thì sao, sẽ ảnh hưởng đến Cherry…
Tôi thuyết phục: Thứ nhất tổ chức thật đơn giản và không làm hoành tráng. Thứ hai là triển lãm từ các quán K Coffee rất bình dân. Thứ ba, có gì mà sợ thất bại, thất bại là trải nghiệm. Thứ tư, nếu thành công thì “giải phóng” bán được tranh và quan trọng là thu được tiền dành 50% cho hoạt động từ thiện. Cuối cùng mẹ Cherry đồng ý. Vậy là chúng tôi có hơn 1 tuần để thực hiện dự án.
Tuy nhiên, khi tôi lên kế hoạch tổ chức triển lãm bán tranh Cherry thì mọi người chả ai tin cả. Tôi rất ngạc nhiên là những người thân cận nhất, mẹ và anh trai Cherry đều không tin Cherry bán được tranh. Mọi người khen đẹp thôi nhưng không tin dự án sẽ thành công. Đến khi tôi nói sẽ cố gắng bán được 200 triệu đồng và dành 50% cho hoạt động từ thiện, mọi người còn ồ lên rồi im lặng không có ý kiến, vì không tin dự án sẽ làm được.

Tuy nhiên vì tôi đã quen tổ chức và làm dự án nên vẫn có niềm tin, và cắt cử người triển khai. Tôi chọn ra 48 bức tranh đẹp nhất của Cherry, làm khung, in giá trên đó và bắt đầu viết lời giới thiệu. Chúng tôi cố gắng làm đơn giản nhất, dễ tiếp cận nhất. Nếu dự án thành công thì cũng không quá xáo trộn cuộc sống của Cherry.
Buổi trưng bày đầu tiên tổ chức ở K Coffee Phú Mỹ Hưng, các thành viên ngượng nghịu đến triển lãm. Chỉ có tôi là đốc thúc mọi thành viên làm cho chuyên nghiệp. Rất nhiều anh em bạn bè đến cổ vũ và động viên.
Triễn lãm diễn ra rất thú vị, chúng tôi bán được 12 bức với số tiền 98 triệu cho buổi đầu tiên. Khi về họp lại, các thành viên đều rất vui vẻ và bất ngờ về thành công. Bản thân Cherry cũng học hỏi và nhận thức mọi thứ tốt hơn.

Một tuần sau, vào chủ nhật kế tiếp, chúng tôi trưng bày tranh ở K Coffee Hai Bà Trưng và dự kiến sẽ làm 1 tuần tại đây. K Coffee Hai Bà Trưng có vị trí đẹp, trung tâm và chúng tôi giới thiệu triển lãm đến mọi người, nhưng suốt tuần không bán được một bức nào. Mọi người rất lo lắng và đặc biệt anh chị em nghi ngờ, không có niềm tin vào dự án nữa.
Tuần kế tiếp, chúng tôi trưng bày tranh ở K Coffee Nguyễn Thái Bình, Quận 1 cũ. Ngày đầu tiên thực sự bùng nổ, từ 8h sáng đã có nhiều khách đến xem và nhắn tin hỏi mua tranh. Đến 11h sáng cùng ngày đã bán được gần 30 bức tranh và đến 2h chiều, toàn bộ tranh đã bán hết. Triển lãm thu về 389 triệu đồng.

Không chỉ thế, mọi người trao đổi thảo luận rất mạnh mẽ, cả người mua tranh cũng như trên mạng xã hội, làm chúng tôi – những người tổ chức ngây ngất. Ngày hôm sau vẫn có nhiều người hỏi mua tranh, nhưng ban tố chức chỉ có 48 bức để bán và đã bán hết rồi. Tuy nhiên 1 cô bạn là nhà báo gọi điện nói rằng, cô ấy rất thích tranh của Cherry, do cô ấy đi công tác nên nhận thông tin muộn và muốn mua 1 bức. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định sẽ bán thêm 1 bức nữa. Cô bạn nhà báo nhận tranh và rất hạnh phúc, tranh treo trong phòng khách rất tuyệt.
Khi kết thúc dự án bán tranh, tôi họp lại team và phân tích kỹ lưỡng cho mọi người thấy bắt đầu 1 dự án như thế nào, thực hiện ra sao và thu hoạch phần đầu như thế nào. Dự án rất bổ ích cho các bạn trẻ.
Triển lãm xong chúng tôi bàn về việc xem từ thiện ở đâu thì Cherry nói, bạn ấy muốn trao quà cho các em bé ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, phù hợp với lứa tuổi của bạn. Sau khi trao đổi và được bệnh viện tư vấn, Ban tố chức đã quyết định dành 200 triệu đồng đầu tiên cho 8 ca mổ vành tim.
Trong đó, có 1 em bé ở tỉnh xa cùng mẹ lặn lội lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để phẫu thuật tim. Gia đình em thuộc diện khó khăn, thậm chí đã phải thế chấp nhà để có tiền đi viện. Ca mổ của em bé cần 50 triệu đồng, thật may tiền bán tranh của Cherry vừa đủ.

Quỹ K Coffee & Cherry chia sẻ yêu thương đã nộp viện phí cho gia đình em bé. Khỏi phải nói, họ hạnh phúc đến nhường nào. Tôi cũng không nhớ tên bé, không nhớ quê của bạn, chỉ thấy xúc động và tuyệt vời vì các hành động từ thiện đã góp phần làm tốt đẹp hơn cuộc sống. Tới đây, Cherry sẽ dành phần tiền còn lại là gần 200 triệu đồng cho bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 để gửi tới các em bé cần sự giúp đỡ.