Sống đẹp mỗi ngày

“Quả ngọt” trên hành trình gieo mầm nhân ái

Lê Hạnh 23/09/2025 06:30

Từ hành trình “có bệnh vái tứ phương”, tìm cách chữa trị cho một bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh, bà Phan Thị Tuyết Mai - Tổng giám đốc Công ty TMTM và gia đình bé đã vỡ òa trong hạnh phúc khi sau 17 năm, bé gái từng được tiên lượng “được ngày nào hay ngày nấy” nay đã trở thành một sinh viên năng động, vui vẻ, khỏe mạnh.

Từ phán quyết sinh tử đến phép màu y học

Bé Nguyễn Thanh Minh Tâm sinh ra đã không may mắc bệnh tim bẩm sinh, không có động mạch chủ và có lỗ thủng giữa tâm thất trái và phải. Cơ thể bé lúc nào cũng tím tái do luôn trong tình trạng thiếu ô xy. Các bác sĩ từng nhận định bé chỉ “được ngày nào hay ngày nấy” nhưng gia đình đã không bỏ cuộc, tìm mọi cách níu giữ sự sống cho bé.

Biết được trường hợp bé Minh Tâm - con gái của nhân viên công ty bạn, bà Phan Thị Tuyết Mai đã đồng hành với gia đình bé trong hành trình “vái tứ phương”. Bà Mai nhớ lại: “Tôi thấy thương cho một đứa trẻ, bé còn nhỏ quá, mới vừa sinh ra đã bị phán quyết là không thể cứu chữa được. Do đó, tôi đã hỗ trợ, cùng ba mẹ cháu đi gõ cửa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác tìm cơ hội giành lại sự sống cho bé. Nhưng lúc đó, y học trong nước chưa đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật tứ chứng Fallot (bệnh tim bẩm sinh tím). Sau khi hội chẩn và chụp mạch máu, các bác sĩ trong nước đều khẳng định không thể phẫu thuật cho cháu”.

Be Minh Tam sau ca mo 1
Bé Minh Tâm sau ca phẫu thuật đầu tiên năm 2018

Hồ sơ của bé được gửi sang cả Singapore, Pháp nhưng các bác sĩ đều lắc đầu vì bé không thể đi máy bay dân dụng, trong khi chi phí cho việc thuê máy bay y tế quá đắt đỏ. Giữa lúc tưởng chừng tuyệt vọng, bà Tuyết Mai tình cờ gặp bác sĩ Đỗ Hoàng Giao - Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định lúc đó và được khuyên gửi hồ sơ bệnh án sang Bệnh viện Bumrungrad, Thái Lan. Như “chết đuối vớ được cọc”, bà Mai và gia đình bé nhanh chóng liên hệ với Bệnh viện Bumrungrad. Sau khi gửi hồ sơ, kết quả kiểm tra, xét nghiệm sang thì bác sĩ Samphant Ponvilawan - một trong những bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất châu Á đã khẳng định bé Minh Tâm có thể mổ được và vẫn có thể đi máy bay như người bình thường.

Vậy là một ngày giữa tháng 7 năm 2008, bà Tuyết Mai đã đồng hành với gia đình đưa bé Minh Tâm sang Thái Lan phẫu thuật. Không chỉ túc trực cùng gia đình bé trong bệnh viện, bà Mai còn hỗ trợ một phần chi phí, cùng Tập đoàn Phú Cường (nơi ba mẹ bé làm việc) và gia đình chăm lo cho bé. Nhận được tiền hàng của đối tác ở Thái Lan, bà cũng góp thêm vào.

Sau ca phẫu thuật đầu tiên, bé Minh Tâm chuyển biến tốt và tiếp tục trải qua 2 ca mổ lớn khác vào năm 3 tuổi và 15 tuổi. Ngoài ra, bé phải theo dõi, tái khám định kỳ hằng năm. Bà Tuyết Mai cũng trở thành mẹ đỡ đầu, đồng hành với bé trong từng giai đoạn trưởng thành.

“Quả ngọt” sau 17 năm

Be Minh Tam Le truong thanh 2025
Bé Minh Tâm tại Lễ trưởng thành tháng 5/2025

“Nhìn bé Tâm bây giờ, không ai biết bé mắc bệnh tim. Bé khỏe mạnh, năng động, đi học bình thường. Bé còn tích cực tham gia chơi thể thao như chạy xe đạp, bơi rất giỏi, và đánh cầu lông tốt”, bà Thu Hà- mẹ bé Minh Tâm cho biết. Hiện, Minh Tâm là sinh viên năm nhất Trường Đại học Hoa Sen. Trong bài viết nhân Lễ trưởng thành của con gái, bà Thu Hà trìu mến gọi bà Mai là “bà tiên Mai” như sự tri ân những điều kỳ diệu bà đã dành cho bé và gia đình.

Nhìn lại hành trình dài đồng hành với bé Minh Tâm, bà Mai chia sẻ: “Thấy bé Tâm trưởng thành như vậy, tôi rất vui. Qua trường hợp của bé Tâm, lúc đó, tôi chỉ ước ao y học Việt Nam có những tiến bộ để hỗ trợ cho các bé bị bệnh tim, giúp cuộc đời này bớt đi những nỗi đau… Và bây giờ thì chúng ta đã làm được rồi!”.

DN Phan Thi Tuyet Mai ok
Bà Phan Thị Tuyết Mai cùng Hội Nữ Doanh nhân TP.HCM (HAWEE) đến thăm và tặng quà tại Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn, TP.HCM vào tháng 7/2025

Doanh nhân không chỉ kinh doanh mà còn có trách nhiệm chia sẻ với xã hội, cộng đồng. “Đằng sau mỗi công ty là hàng chục, hàng trăm gia đình công nhân, nhân viên được đảm bảo cuộc sống. Do đó, các anh chị doanh nhân không chỉ đóng góp cho kinh tế đất nước mà còn góp phần cải thiện an sinh xã hội”

Phan Thị Tuyết Mai

Lê Hạnh