Đừng ăn kẹo vội!

Tủ sách Doanh nhân - Ngày đăng : 03:39, 02/06/2008

Jonathan và Arthur đều là người thông minh, nhanh nhạy. Nhưng một người đường hoàng ngồi ở băng sau của chiếc limousine sang trọng còn một người ở vị trí cầm lái. Một người là tỷ phú, một người là tài xế. Điều gì tạo nên sự “phân hóa” này?
Đừng ăn kẹo vội!

Jonathan và Arthur đều là người thông minh, nhanh nhạy. Nhưng một người đường hoàng ngồi ở băng sau của chiếc limousine sang trọng còn một người ở vị trí cầm lái. Một người là tỷ phú, một người là tài xế. Điều gì tạo nên sự “phân hóa” này?

Đại học Stanford - Mỹ, từng tiến hành một cuộc nghiên cứu khá đặc biệt. Các nhà nghiên cứu mời một nhóm trẻ em từ 4 đến 6 tuổi vào một căn phòng, phát cho mỗi bé một viên kẹo và hứa rằng sau 15 phút, nếu bé nào vẫn chưa ăn kẹo, chúng sẽ nhận được một viên kẹo nữa.

Suốt quá trình 10 năm sau đó, nhóm nghiên cứu theo dõi nhóm trẻ này và ghi nhận: Những bé đã không ăn viên kẹo kia tỏ ra thành công hơn về mặt học tập và quan hệ bạn bè so với những đứa trẻ còn lại.

Nghiên cứu này chứng minh cho luận điểm: Khác biệt mấu chốt giữa thành công và thất bại không nằm ở sự chăm chỉ hay việc sở hữu một bộ óc thiên tài, mà chính là khả năng trì hoãn những ước muốn tức thì.

Những người biết kiềm chế trước sự cám dỗ của “những viên kẹo ngọt” trên đường đời thường dễ thành công hơn. Điều làm nên sự khác nhau giữa Jonathan và Arthur trong câu chuyện trên cũng vậy.

Trên đường đời, bạn sẽ có muôn vàn lựa chọn. Mỗi quyết định của bạn sẽ cho thấy bạn là ai, bạn làm gì và bạn sẽ thành công đến mức độ nào.

Quyết định lựa chọn là kết quả của quá trình nhìn nhận bản thân, rèn luyện tính kiên nhẫn và sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên trong cuộc sống.

Đây là một quan điểm sống được đề cập trong cuốn “Don’t Eat the Marshmallow... Yet!” của Joachim de Posada và Ellen Singer. Sách đã có bản tiếng Việt với tựa đề “Không theo lối mòn”, dày 110 trang, giá bán 17.000 đồng tại các nhà sách trên toàn quốc.

P.H.L