Bí ẩn tượng đá đảo Phục Sinh
Bình luận - Ngày đăng : 09:45, 13/09/2009
![]() |
Các nhà khảo cổ Anh nói đã giải mã được bí ẩn về các bức tượng đá khổng lồ trên đảo Phục Sinh.
![]() |
Tượng đá khổng lồ đội mũ đỏ ở đảo Phục Sinh thuộc văn minh Polynesia |
Nằm cách bờ biển Chile chừng 2500 ḍăm, hòn đảo là nơi xa nhất có người ở. Khoảng 1000 năm trước, dân đảo bắt đầu đem những chiếc mũ màu đỏ lên các bức tượng đá.
Nay, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Manchester và Đại học University College London, tin rằng mũ bằng đá đỏ được chuyển xuống từ một ngọn núi lửa cổ xưa.
Hai tiến sĩ khảo cổ Colin Richards và Sue Hamilton, những người Anh đầu tiên đến đảo nghiên cứu kể từ năm 1914. Họ tìm thấy mối liên hệ giữa một chiếc rìu, một con đường và ngọn núi lửa thời cổ.
TS Richards nói: "Nay chúng ta biết rằng những chiếc mũ đỏ được lăn xuống trên con đường nện bằng bụi đất đỏ."
Mỗi chiếc mũ nặng vài tấn được đục ra từ đá núi lửa. Còn chiếc rìu trong tình trạng rất tốt nằm ngay cạnh những chiếc mũ. Các nhà khảo cổ tin rằng đây là một vật cúng thần linh.
TS Richards nói với BBC News: "Càng đến gần núi lửa, càng thấy nhiều chiếc mũ”. "Người Polynesia coi miền đất này là một cơ thể sống và tin rằng sau khi đục đá ra thì linh hồn vào thân tượng."
Theo ông Richards thì nhóm nghiên cứu đang tìm cách xác định niên đại của những bức tượng đầu tiên. Điều này, theo ông, “có thể sẽ khiến phải viết lại lịch sử Polynesia”.
TS Richards and và TS Hamilton là hai giám đốc của dự án "Rapa Nui (Easter Island) Landscapes of Construction Project". Họ sẽ tiếp tục làm việc tại đảo trong năm năm tới.