Anh Hai Lúa Vàng
Chính sách mới - Ngày đăng : 00:27, 23/10/2009
![]() |
Nguyễn Văn Hai từng là một học sinh nghèo vượt khó để tốt nghiệp đại học, rồi lấy tiếp bằng thạc sĩ, nay là chủ Công ty cổ phần Sinh học nông nghiệp Hai Lúa Vàng (TP.Cần Thơ).
![]() |
"Gạ" mãi anh mới cho biết về mình: “Tôi ở huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, một tỉnh nghèo, huyện càng nghèo. Vì thế trong ba năm cuối phổ thông, tôi đã nghĩ đến tấm bằng đại học mới có cơ hội thoát nghèo. Cùng lúc tôi thi đậu vào Khoa Trồng trọt và Sư phạm sinh của Trường Đại học Cần Thơ. Ba tôi ép tôi học sư phạm vì theo ông làm thầy giáo vừa cao quý vừa có tương lai. Nhưng tôi thích học ngành trồng trọt hơn. Thế là hai cha con giận nhau hơn một tuần”.
Cũng là dân miền Tây, nên tôi phục việc học của Hai, nhất là khi biết anh học ngành trồng trọt để dùng kiến thức ấy cho việc thâm canh cây lúa nơi quê nhà. Vì thế, tôi lại “gạ” anh”: “Không phải ngẫu nhiên mà Hai đặt tên công ty là Hai Lúa Vàng?”. “Những ngày đầu đại học, bạn bè trêu tôi là “Hai Lúa” vì tính nhút nhát. Tôi không buồn cũng không giận, vì mình là nông dân thứ thiệt, lại tên Hai. Không ngờ đó là “gợi ý” cho tôi đặt tên công ty sau này, chỉ thêm chữ “Vàng” cho xôm tụ. Tôi rất thấm thía “tổng kết” “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” của ông bà ta, khi được học tập tại Cần Thơ. Tôi học rất nhiều thứ, từ kiến thức đại học đến thực tế cuộc sống, nhưng chăm nhất là kiến thức sinh học trong trồng trọt”.
Hình như đã “ngon trớn”, anh Hai “tự khai”: “Năm 2002, ngay sau ngày tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào làm việc tại Công ty Sản xuất - Kinh doanh nông sản, nông dược thuộc Khoa Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ. Những ngày đầu đi làm, rất bở ngỡ vì công ty chỉ có mình tôi phụ trách nghiên cứu phát triển thị trường, chịu trách nhiệm thực hiện các điểm khảo nghiệm nông dược cũng như tổ chức hội thảo chuyển giao kỹ thuật trồng trọt cho nông dân. Nhưng tôi gặp may là các thầy, các cô luôn hỗ trợ trong những công việc này. Là nông dân chính hiệu nên tôi đã mang những gì học được truyền hết cho bà con.
Từ thực tế công việc, tôi thấy kiến thức của mình còn quá thiếu. Thế là vừa làm vừa học thạc sĩ. Vừa có bằng thạc sĩ, tôi được các thầy, các cô bố trí làm thành viên của một dự án hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Cần Thơ với Trường Đại học Kỹ thuật nông nghiệp - Công nghệ Tokyo Nhật Bản. Đây là một dự án chuyên nghiên cứu các chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp. Rồi tôi được cử sang Nhật tập huấn chuyên môn về lĩnh vực này để về ứng dụng cho dự án tại Việt Nam. Tôi có dịp tiếp xúc với nông dân Nhật tại các nông trại của họ, thấy mình cần học tập rất nhiều về cách làm, cách quản lý. Chính điều này là cơ sở góp phần vun đắp cho ước mơ mở công ty của tôi.
Dự án kết thúc thành công, tôi xin vào làm cho một công ty sản xuất - kinh doanh nông thủy sản để có điều kiện học được nhiều kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh, có điều kiện giao dịch với đối tác trong và ngoài nước. Khi đã hòm hòm kiến thức, tôi thành lập Công ty cổ phần Sinh học nông nghiệp Hai Lúa Vàng, chuyên sản xuất thuốc trừ rầy có nguồn gốc vi sinh vậy, là nấm xanh Metarhium anisopliae (M.a) và nấm trắng Beauveria Bassiana (B.b); chế phẩm sinh học kích thích tính kháng bệnh trên lúa và một số loại phân bón qua lá được ly trích từ thực vật có khả năng kích thích cây trồng phát triển và tăng tính kháng một số bệnh. Hiện nay mỗi tháng Công ty cung cấp cho thị trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 20 tấn sản phẩm các loại này.
Thị trường nông dược có quá nhiều sản phẩm có độc tố cao, ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái đồng ruộng, môi trường, môi sinh. Vì thế, ngoài việc sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp sinh học để góp phần tạo lại cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng, an toàn cho môi trường và người sử sụng, lại đảm bảo năng suất cây trồng, tôi còn tổ chức một điểm tư vấn trực tiếp miễn phí cho nông dân để họ được trả lời mọi thắc mắc về sản xuất lương thực sạch”.
Suốt buổi, anh Hai Lúa Vàng không nói đến doanh thu, lời lỗ, nhân sự, cách quản lý Công ty, nhưng tôi thấy như vậy là quá đủ, đủ ở việc một nông dân quyết tâm trở thành trí thức, và khi đạt được điều đó rồi thì anh là nông dân trí thức thực sự!

