Hoa tươi tăng giá, hàng “độc” khó tìm
Chính sách mới - Ngày đăng : 07:47, 20/11/2009
![]() |
Thị trường quà tặng 20/11 cận “ngày G” bỗng nhộn nhịp lạ thường bởi nhu cầu mua sắm quà tri ân thầy cô của cả học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, để lựa chọn được món hàng “độc” cho ngày này là không dễ và đặc biệt hoa tươi đã tăng giá... 30%.
Hà Nội: Hoa tươi tăng giá khoảng 30%Giá hoa tươi đã tăng thêm khoảng 30% (ảnh: Hoài Nam).
Bước vào các siêu thị, shop quà lưu niệm trên các đường phố Hà Nội dễ dàng bắt gặp chương trình khuyến mãi quà tặng 20/11 chạy song song với “Tháng khuyến mãi Hà Nội”.
Nhìn chung, mẫu quà tặng cho ngày tri ân các thầy cô giáo năm nay khá phong phú như: sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt, son môi, quần áo… với mức giá từ 50.000 đồng đến hơn 200.000 đồng/sản phẩm. Những chiếc khăn giữ ấm trong ngày đông lạnh với giá tiền khoảng 100.000 đồng/chiếc cũng được nhiều em học sinh lựa chọn làm món quà tặng thầy cô của mình trong dịp lễ này.
Theo nhân viên bán hàng tại Nhà sách Nguyễn Văn Cừ (Cầu Giấy): “Có rất nhiều học sinh đến lựa chọn quà tặng là sổ tay, bút, sách, chặn giấy… để tặng thầy cô. Đây là những món quà phù hợp với túi tiền của các em và cũng có ý nghĩa không kém trong dịp ngày Nhà giáo”.
Bên cạnh đó, những món quà hàng hiệu đắt tiền như: Son và nước hoa Lancome, nước hoa Kenzo, bộ dưỡng da cao cấp của các hãng chăm sóc da nổi tiếng… cũng được nhiều bậc phụ huynh chọn làm quà tặng cho cô giáo của con mình. Đà Nẵng: Nô nức chọn quà
Chị Hạnh Lý (Thanh Xuân) cho hay: “Mỗi năm chỉ có một ngày 20/11 nên tôi muốn tìm mua tặng cô giáo con mình một món quà có ý nghĩa. Phụ nữ ai cũng thích nước hoa nên tôi sẽ chọn tặng cô giáo một chai nước hoa Kenzo và một bó hoa ly tượng trưng về mặt tinh thần”.
Trong khi các sản phẩm quà tặng ít tăng giá, thậm chí còn khuyến mãi thêm cho khách hàng, thì giá hoa tươi tại Hà Nội đã nhúc nhích tăng thêm khoảng 30% so với ngày thường. Những loại hoa hồng, ly, địa lan… thậm chí còn tăng cao hơn và không có mức giá chung cho các hàng hoa, dù nguồn cung hàng rất phong phú và không có dấu hiệu khan hàng kể cả vào đúng ngày 20/11.
Chị Lan, chủ cửa hàng hoa trên phố Kim Liên cho hay: “Giá hoa tăng trong các dịp lễ là bình thường, bởi nhu cầu của người dân đang tăng lên. Nhiều loại hoa trong ngày 20/11 còn có khả năng tăng gấp đôi”.
Khảo sát tại một số shop hoa trên đường Nguyễn Khuyến, Kim Liên, Kim Mã… các loại hoa ly, địa lan hiện có giá bán từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng/bó (tùy loại hoa và cách bó); hoa hồng có giá từ 7.000 đồng - 15.000 đồng/cành…
TP.HCM: Khan hàng “độc”
Các siêu thị, nhà sách đều đã “ra quân” khuyến mãi các sản phẩm quà tặng cho ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại Big C, quý thầy cô đến mua sắm vào ngày 20/11 sẽ được nhận một phần quà khi xuất trình thẻ giáo viên hoặc bất kỳ giấy tờ chứng nhận nghề nghiệp. Big C cũng bán hoa tươi trong hai ngày 19 - 20/11 với mức giá chung 36.000 đồng/bó.
Siêu thị Coop Mart còn mạnh tay khuyến mãi hơn cho dịp lễ, từ 20 - 22/11, quý thầy cô hoặc cán bộ nhân viên hoạt động trong ngành giáo dục đến mua hàng tại hệ thống siêu thị với hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên sẽ được tham gia chương trình rút thưởng 100% với các cơ hội như: giảm giá ngay từ 5 - 10% giá trị hóa đơn vừa tính tiền hoặc có cơ hội nhận giỏ quà tặng trị giá lên đến 1 triệu đồng
Trong khi siêu thị, nhà sách khá “mặn mà” với ngày lễ thì các cửa hàng dọc đường phố lại rất thiếu vắng băng rôn khuyến mãi, giám giá. Rất khó để tìm thấy các cửa hàng “ăn theo” ngày 20/11.
Lý giải về điều này, chị Lan, chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Đề Thám (quận 1) cho biết: “Quà tặng cho ngày này chẳng có gì mới, tiện đâu thì khách hàng mua ở đó chứ không phải ai cũng chờ hàng giảm giá. Ngày này, lượng hàng bán ra tăng không đáng kể, chủ yếu là caravat, bóp, sổ tay”.
Ghi nhận thị trường TPHCM, các sản phẩm quà tặng 20/11 năm nay không có hàng “lạ”. Quay đi quẩn lại vẫn chỉ là mỹ phẩm, quà lưu niệm, quần áo, sách… và khách hàng đều “nhàm” với món quà mình sẽ mua để gửi tặng thầy cô trong ngày lễ vì năm nào cũng thế.
Để có mòn quà “chẳng giống ai”, nhiều người lựa chọn món quà tự tay mình làm. Đặc biệt là các bạn sinh viên, với túi tiền có hạn nhưng rất muốn có những món quà lạ tặng thầy cô. Đó là những khung ảnh, những bưu thiếp, hộp phấn nhưng được cầu kỳ trang trí, tô vẽ nên mang dấu ấn rất riêng.
“Theo em quà tặng cho thấy cô quan trọng nhất là tấm lòng của người học trò. Cứ ra siêu thị mua, món nào cũng giống món nào thì nói làm gì. Quà tự tay mình làm là “độc” và ý nghĩa nhất”, Nguyễn Thị Nhung, sinh viên trường cao đẳng Việt - Hàn bày tỏ.Phụ huynh chọn quà 20/11 tặng thầy cô giáo của con mình (ảnh: Khánh Hồng).
Đi dọc các tuyến đường của Đà Nẵng, không khí của ngày lễ Nhà giáo Việt Nam rất nhộn nhịp. Các siêu thị, nhà sách, cửa hàng lưu niệm, quần áo… đều treo băng-rôn giới thiệu quà cho “ngày tri ân thầy cô giáo”. Quà của lễ 20/11 vẫn là các loại quà truyền thống như: cà vạt, áo sơ mi nam, áo dài nữ, mỹ phẩm, thiệp, dầu gội…
Áo sơ mi nam có giá từ 150.000 - 200.000 đồng/cái, vải áo dài có giá từ 160.000 - 200.000 đồng/bộ, cà vạt: 55.000 đồng/cái, bộ dầu gội - dầu xả - sữa rửa mặt hàng Enchanteurs giá từ 55.000 - 64.000 đồng/bộ, Romano có giá: 52.000 đồng… Thiệp chúc mừng ngày lễ năm nay chủ yếu là thiệp in với nhiều mẫu mã, từ 2.500 - 10.000 đồng/thiệp.
Những ngày này, lượng khách đi mua quà khá đông. Mọi người đều có tâm lý chuẩn bị món quà thật chu đáo để tặng cho thầy cô giáo của mình, tặng thầy cô giáo của con nên ai cũng lo đi mua sớm.
“Năm nào mình cũng lo đi mua quà sớm để tặng cô giáo của con, chứ đến sát ngày đi mua vội vàng có khi lại không mua được quà vừa ý”, chị Hương (quận Hải Châu) nói.
Còn bạn Ái Phương, sinh viên trường Đại học sư phạm cho biết: “Đây là ngày để chúng em bày tỏ tấm lòng với thầy cô của mình, em muốn món quà lưu lại được lâu vì thế em mua áo sơ mi tặng thầy”.
Hiện các shop hoa tươi tại Đà Nẵng vẫn chưa đông khách. Theo chủ cửa hàng bán hoa tươi trên đường Lê Hồng Phong, phải đến sát ngày khách mua hoa mới nhộn nhịp.