Haiti: sống sót sau 8 ngày kẹt trong đổ nát

Bình luận - Ngày đăng : 08:05, 22/01/2010

Sự kỳ diệu vẫn tồn tại ở Haiti. Hơn tám ngày sau trận động đất khủng khiếp, các đội cứu hộ vẫn tìm thấy người sống sót trong các đống đổ nát.
Haiti: sống sót sau 8 ngày kẹt trong đổ nát

Sự kỳ diệu vẫn tồn tại ở Haiti. Hơn tám ngày sau trận động đất khủng khiếp, các đội cứu hộ vẫn tìm thấy người sống sót trong các đống đổ nát.

Ảnh chụp từ video cảnh một cậu bé được cứu khỏi đống đổ nát - Ảnh: Reuters

AP đưa tin hôm qua 20-1, nhóm cứu hộ thuộc Tổ chức Y tế quốc tế (IMC) đang chăm sóc một cậu bé năm tuổi, bị mắc kẹt dưới một ngôi nhà đã sụp đổ suốt một tuần qua. Mẹ cậu bé đã chết còn cha thì mất tích. “Khi người thân trong gia đình cậu bé đang thu lượm một xác chết, họ nghe tiếng tiếng gọi từ dưới đống đổ nát”, AP dẫn lời bà Margaret Aguirre, người phát ngôn IMC.

Khi được kéo ra, cậu bé chỉ khóc và kêu khát nước. Sau khi được cứu, cậu bé đã uống bốn chai nước suối và hai chai nước trái cây, và hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Các bác sĩ IMC khẳng định nhờ một cơ thể khỏe mạnh, cậu bé đã sống sót và chắc chắn sẽ hồi phục hoàn toàn.

Theo báo Daily Mail, cũng trong ngày 20-1, một nhóm cứu hộ thành phố New York (Mỹ) tìm thấy một cậu bé tám tuổi tên Kiki và cô chị gái 10 tuổi Sabrina. Cả hai cũng mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà ở khu trung tâm Port-au-Prince trong suốt một tuần.

Trước đó, có người đã phát hiện ra Kiki và Sabrina, nhưng do không có thiết bị nên không thể cứu được hai bé, do đó chỉ tiếp một chút nước cho cả hai. Không có thực phẩm, lại chịu lạnh, sức khỏe của Kiki và Sabrina dần dần suy kiệt. May mắn là nhóm cứu hộ đã kịp thời giải phóng Kiki và Sabrina.

May mắn là nhóm cứu hộ đã kịp thời giải phóng Kiki và Sabrina

“Về phương diện y tế, không thể giải thích tại sao hai đứa trẻ lại sống sót”, Daily Mail dẫn lời một bác sĩ cho biết. “Có thể đó là một phép màu”. Như vậy, sau một tuần, hơn 1.700 nhân viên cứu hộ đã tìm thấy hơn 120 người còn sống sót trong các đống đổ nát.

Theo Reuters, sau cơn dư chấn 5,9 độ Richter hôm qua, có thêm nhiều người dân Haiti dời bỏ thủ đô Port-au-Prince vì lo ngại các tòa nhà đã bị hư hại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. “Mọi thứ đều rung chuyển, chúng tôi thực sự sợ hãi”, Reuters dẫn lời anh Victor Jean Rossiny, một người đang sống trên phố.

Người dân lên các chuyến xe buýt rời Port-au-Prince - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết đến nay tình trạng bạo lực và hôi của ở Port-au-Prince đã giảm bớt với sự hiện diện ngày càng đông của quân đội Mỹ. Mới đây, Mỹ tuyên bố đưa thêm 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đến Haiti, nâng tổng số quân Mỹ có mặt ở Haiti vào cuối tuần này lên 16.000 người.

Lính Mỹ chất hàng cứu trợ lên máy bay trực thăng - Ảnh: Reuters

AP cho biết mới đây Ủy ban châu Âu (EC) tiếp tục nâng ước tính thiệt hại của Haiti. Theo EC, số người chết là 200.000 người, khoảng 2 triệu người mất nhà cửa so với con số 1,5 triệu trước đây, và 250.000 người cần cứu trợ khẩn cấp. Liên Hiệp Quốc ước tính động đất đã ảnh hưởng khoảng 3 triệu người, và 2 triệu người cần thực phẩm trong ít nhất sáu tháng.