World Cup rạo rực khắp thế giới
Toàn cảnh - Ngày đăng : 05:54, 19/06/2010
![]() |
Từ nước Đức nổi tiếng kỷ luật sắt đến Somalia, nơi người ta có thể bị giết chỉ vì xem bóng đá, không gì có thể ngăn cản người hâm mộ hướng tới giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh: World Cup.
![]() |
Một cổ động viên Argentina đội chiếc mặt nạ hình tiền đạo Lionel Messi trước trận Argentina gặp Hàn Quốc hôm qua tại sân vận động Soccer City, ở Johannesburg. Ảnh: AFP. |
Trước khi World Cup khai mạc, Diego Maradona - "Cậu bé vàng" của bóng đá Argentina, người đang đảm nhiệm chức huấn luyện viên trưởng - thề sẽ khỏa thân và chạy trên đường phố Buenos Aires nếu đội tuyển nước này vô địch. Có vẻ như nhiều fan sẵn sàng tham dự cuộc chạy này sau chiến thắng 4-1 của Argentina trước Hàn Quốc hôm 17/6.
"Nếu Maradona chạy khỏa thân, tôi cũng sẽ làm thế. Tôi sẽ sơn mình màu xanh và trắng", Leonardo Munoz, đội một mái tóc giả xanh trắng, tuyên bố.
Argentina trải qua một thập kỷ bất ổn về chính trị, kinh tế. Họ cũng không giành được cúp vàng nào trong hơn 20 năm qua. Nhưng sau chiến thắng mới đây, người hâm mộ có thêm niềm tin rằng đội tuyển của họ sẽ đăng quang.
"Đây là một thời khắc quan trọng đối với Argentina, cả về chính trị và kinh tế, và giải đấu đã khiến mọi người khuây khỏa", Eva Garcia, 56 tuổi, chủ một tiệm giày, nói.
Daniel Roman đã xem trận đấu với 1.000 fan khác ở màn hình lớn tại khu thương mại Plaza San Martin. Anh cho rằng tình yêu bóng đá đã kết nối mọi người trong đất nước của anh hơn bất cứ thứ gì khác.
"Niềm đam mê này đã đem những người Argentina lại với nhau", Roman nói.
Tại Brazil, khoảng 10.000 người tập trung ở bờ biển Copacabana hôm 15/6 để theo dõi trận đấu với Bắc Triều Tiên. Brazil thắng sát sao 2-1. Họ uống bia, thổi kèn trên bãi biển.
"Đây là sự kết hợp giữa bóng đá và Carnival", Rodrigo Nobre, 26 tuổi, giải thích trong khi quần áo lấm lem đầy cát. "Chúng tôi đến với nhau, bỏ lại mọi lo lắng để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia".
Brazil hiện vẫn giữ ngôi vương trong nền bóng đá thế giới với 5 lần vô địch World Cup và chưa bỏ lỡ một vòng chung kết nào. Đất nước của những vũ công sam ba sẽ đăng cai tổ chức World Cup kế tiếp, diễn ra vào 2014.
Trong khi đó, ở Somalia, tổ chức chiến binh đạo Hồi Hizbul cấm xem bóng đá ở khu vực mà nhóm này kiểm soát, phía trung và nam.
"Chúng tôi không muốn người của mình bị phân tâm vì mấy gã điên khùng chạy lên chạy xuống, đuổi theo một vật được bơm phồng", Sheik Mohamed Osman Arus, người đứng đầu tổ chức này, phát biểu. "Chúng tôi không muốn họ phí thời gian và của cải vào những trận bóng, đặc biệt là vào giờ cầu nguyện".
Hôm 12/6, thành viên của tổ chức này đột nhập vào một ngôi nhà ở gần thủ đô Mogadishu khi mọi người trong nhà đang xem trận đấu giữa Nigeria và Argentina. Hai người bị giết tại chỗ, 10 người khác bị bắt.
Nhiều fan bóng đá Somalia ở Mogadishu tạm thời chuyển đến những vùng khác của đất nước trong thời gian diễn ra World Cup. Một số người khác thì vẫn mạo hiểm tính mạng để xem bóng đá. Một người đàn ông sống tại một khu chợ của thành phố cho biết ông đã xem trận đấu giữa Algeria và Slovenia cùng gia đình tại nhà riêng. "Một mắt tôi nhìn lên TV còn mắt kia thì hướng ra cửa. Âm thanh được giảm xuống tối đa", ông cho biết.
Ở Mexico City, thủ đô Mexico, công chức đi những đôi giày đen bóng loáng đứng quanh một quầy bánh. Chủ tiệm ở đây đã đặt một chiếc TV ở gốc cây gần đó để phục vụ khách hàng xem trận Mexico gặp Pháp hôm qua (Mexico thắng 2-0).
![]() |
Fan Mexico thổi kèn vuvuzela trước trận mở màn bảng A của World Cup 2010 giữa Pháp và Mexico tại sân vận động Peter Mokaba, ở Polokwane. Ảnh: AFP. |
Những người đàn ông đứng trên vỉa hè đầy nắp chai bia, vừa nhai bánh vừa dán mắt vào màn hình.
"Ôi lạy Chúa, không, không, không. Không dám xem cảnh này mất", Leticia Gonzalez, nhân viên tiệm bánh, hét lên trong một pha tấn công và suýt ghi bàn của đội Pháp.
Nhưng đứa con trai của cô là Eric, 11 tuổi, thì không hề tỏ ra lo lắng. Khi được hỏi liệu đội bóng nước cậu có thể tiến vào các vòng trong, cậu đáp lia lịa: "Có, có, có".
Có lẽ không nước nào thay đổi nhiều như Iraq kể từ lần World Cup trước. Năm 2006, nước này vẫn chìm trong những cuộc chiến sắc tộc đẫm máu. Năm nay, khoảng 50 người đàn ông nằm ườn trên những chiếc ghế nhựa, hút thuốc và uống trà khi theo dõi trận Brazil tại một quán cafe ở trung tâm Baghdad.
Những máy phát điện làm việc tăng năng suất để chạy các TV và quạt điện trong khi thời tiết ban đêm lên tới 32 độ C. Có một lúc, tín hiệu vệ tinh bị nhiễu và mọi người mất 10 phút đầu của trận đấu. "Chúng tôi ngồi ôm đầu cho đến khi họ sửa xong", Ali Hatem, 24 tuổi, cười nói. "Nhưng cũng đáng, ở đây còn tốt hơn ngồi nhà không có điện".
4 năm trước, khi Iraq bị cuốn vào cuộc chiến sắc tộc, người dân thường tránh đến những nơi công cộng, do lo sợ bị đặt bom hoặc bị phục kích. "Mọi người giờ đây có thể thở nhẹ nhõm và theo dõi những chuyện xảy ra bên ngoài đất nước", Emad al-Zubaidi, 54 tuổi, nói.
Bạo lực ở Iraq đã giảm mạnh, dù vậy mối nguy hiểm vẫn còn với sự hiện diện của lực lượng an ninh đứng gác gần đó. "Không phải lo lắng", Hatem nói. "Một ngày nào đó Iraq sẽ có mặt tại World Cup, và hơn thế chúng tôi sẽ đăng cai nó".
Fan của Triều Tiên cuối cùng đã có cơ hội nhìn thấy đội nhà của họ ở World Cup lần đầu tiên trong vòng 44 năm. Tuy vậy, họ đã phải chờ gần một ngày sau khi trận đấu ra quân diễn ra.
Trận Triều Tiên gặp Brazil bắt đầu vào trưa hôm 15/6 giờ Nam Phi (3h30 sáng 16/6 ở Triều Tiên). Do đó đài truyền hình quốc gia nước này quyết định hoãn phát sóng đến giờ cao điểm là tối ngày 16.
![]() |
Một cổ động viên Hàn Quốc cười tươi trước trận mở đầu bảng B của World Cup giữa Hàn Quốc và Argentina hôm qua. Ảnh: AFP. |
Suốt trận đấu, hai bình luận viên của Triều Tiên chỉ đưa ra những lời bình luận khô cứng song họ không giấu được sự vui sướng khi một cầu thủ ghi bàn trong hiệp hai và nói rằng đội của họ chơi ngang cơ với Brazil. Nhóm thực khách buổi tối tại một nhà hàng của Bình Nhưỡng reo hò và vỗ tay khi Ji Yun Nam của Triều Tiên ghi bàn thắng duy nhất cho đội. (Triều Tiên chỉ thua Brazil 1-2).
Bán đảo Triều Tiên vốn đã chia rẽ sau cuộc chiến 1950-1953. Trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang sau khi Seoul buộc tội Bình Nhưỡng đánh đắm tàu của họ, World Cup năm nay có một ý nghĩa đặc biệt: Đây là lần đầu tiên đội bóng của hai miền cùng có mặt trong một kỳ World Cup.
Tờ báo Choson Sinbo của Nhật đưa tin người Triều Tiên đã cổ vũ một cách nhiệt tình khi đội Hàn Quốc thắng Hy Lạp 2-0. Bên kia biên giới, cảnh sát Hàn Quốc ước tính 1,5 triệu fan trên toàn quốc đã tập trung ở các quảng trường, sân vận động trong trận đội nhà thua Argentina hôm qua.
Tiếng reo hò vang dội khắp Seoul, thành phố với hơn 10 triệu dân, khi Hàn Quốc ghi bàn thắng duy nhất. "Chúng tôi chỉ không gặp may", doanh nhân Kim Jong-hwan phát biểu. (Hàn Quốc thảm bại 1-4 trước Argentina)
Ở Đức, đất nước nổi tiếng về sự chăm chỉ và kỷ luật làm việc, các ông chủ cũng đưa ra những ngoại lệ cho nhân viên trong mùa World Cup.
Một số công ty thuộc tập đoàn GRG Services cho biết họ sẽ để nhân viên xem trận bóng hôm nay giữa Đức và Serbia và thậm chí còn chiếu trận đấu trên màn hình treo trong phòng họp.
"Những ai không quan tâm bóng đá, tất nhiên, vẫn được hoan nghênh tiếp tục làm việc", Stephan Schwarz, đứng đầu GRG Services, phát biểu.
Thậm chí trường JFK danh tiếng của Berlin cũng tổ chức những tụ điểm cho sinh viên xem World Cup, miễn là họ hoàn thành bài tập.
Người dân Berlin còn có thể theo dõi các trận cầu trên hệ thống giao thông công cộng. Giới chức giao thông thủ đô Đức tuyên bố sẽ áp dụng đối với xe buýt và tàu điện ngầm, các trận bóng sẽ được chiếu trên các biển hiệu đặt tại bến xe buýt và nhà ga.