Duyên nghiệp với guitar
Phong cách - Ngày đăng : 04:07, 21/07/2011
![]() |
Sự trở lại sau hơn 10 năm vắng bóng trong làng guitar của cặp song sinh Phương Thư - Phương Thảo minh chứng cho lòng yêu nghề của những người đam mê nghệ thuật cổ điển. Họ biết, rất khó để thành “sao” khi mà khán giả Việt Nam vẫn còn xa lạ với âm nhạc hàn lâm, nhưng được một bộ phận công chúng đón nhận, với cặp đôi này, đó chính là hạnh phúc.
Song sinh trở lại
Tối 19/7, The Twins Return, chương trình song tấu của đôi song sinh Phương Thư - Phương Thảo, diễn ra tại sân khấu Phú Nhuận. Phương Thư trình tấu một chuỗi ba tác phẩm của nhà soạn nhạc Agustine Barrios Mangore và kết thúc bằng một phần trình tấu vui nhộn mang phong cách Flamenco Boléro Flamenco của Juan Serrano.
![]() |
Tiếp nối Phương Thư, Phương Thảo mang đến cho khán giả bốn tác phẩm cổ điển: Rosita Polka, Serenta Espanola, Confesion và Gran Jota. Sau phần độc tấu, khán giả được thưởng thức phần song tấu đặc biệt, với điểm nhấn là tác phẩm Miloga, dân ca Bồ Đào Nha.
Đây là tác phẩm từng giúp hai chị em đoạt huy chương vàng Song tấu ca múa nhạc toàn quốc năm 1994, nay được trình bày lại với phong cách trẻ trung, sôi động. Bên cạnh đó, cặp song sinh này cũng mang đến cho khán giả điệu valse trữ tình với cách thể hiện là hình thức đối đáp giữa hai đàn guitar qua tác phẩm Anon.
Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (March Turque) được chọn làm điểm kết chương trình. Đây là một tác phẩm kinh điển dành cho piano của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Thế nhưng, bằng sáng tạo của mình, Phương Thư - Phương Thảo đã soạn lại để phù hợp với đàn guitar.
Phải mất cả năm tập luyện đôi song tấu này mới hoàn thành chương trình với cấu trúc tưởng chừng rất đơn giản. “Hơn một nửa nội dung chương trình là các tác phẩm chưa có nghệ sĩ Việt Nam nào trình diễn, nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu, luyện tập”, Phương Thảo chia sẻ.
Tuy nhiên, nếu so với thời gian lên kế hoạch, chuẩn bị từ trước đó 5 năm, thì thời gian luyện tập cũng không phải nhiều. Phương Thư cho biết, ước ao được trở lại sân khấu đã có từ rất lâu, nhưng những đòi hỏi của cuộc sống đã khiến cả hai phải gác lại dự án của mình rất nhiều lần.
Niềm tin giữa hai dòng nước
Học guitar từ năm lên sáu, với Phương Thư - Phương Thảo, guitar ban đầu chỉ là một thú giải trí. Nhưng đến khi lên 10, vào Nhạc viện TP.HCM, được học hành bài bản, họ mới hiểu được vì sao hợp âm của nhạc cụ này lại cuốn hút đến thế. Tốt nghiệp loại xuất sắc vào năm 2000, đôi song tấu này tham gia trình diễn khá nhiều trên các sân khấu.
Nhưng thật đáng tiếc, chỉ có Phương Thảo theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Cô học lên thạc sĩ và tham gia giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM. Phương Thư thì có một ngã rẽ khác, cô làm kế toán trưởng cho một công ty nông sản. Một người theo đuổi những thanh âm, người kia làm việc cùng các con số, nhưng họ vẫn gặp nhau ở tiếng đàn.
“Chỉ cần ôm đàn, gảy phím, tôi như quên hết mọi muộn phiền trong cuộc sống”, Phương Thư chia sẻ. Và cũng chính nhờ tìm được sự thanh thản khi chơi đàn mà cô quyết tâm trở lại với sân khấu. Lâu ngày không biểu diễn, bây giờ cô phải bỏ ra gấp đôi thời gian để luyện tập so với trước đây, nhưng với niềm đam mê, Phương Thư bảo, cô đang hạnh phúc.
Mười năm là quãng thời gian đủ dài để khán giả quên một thời đôi song tấu này tung hứng những giai điệu trên sân khấu. Thế nên, trong lần trở lại này, Phương Thư - Phương Thảo như người đứng giữa hai dòng nước. Khán giả của những ngày cũ chẳng biết có còn đón nhận họ không, còn khán giả trẻ thì chưa biết đến họ.
“Guitar mang đến sự thanh thản cho tâm hồn chúng tôi hằng ngày, thế nên chúng tôi tin rằng guitar vẫn có đất sống”, Phương Thư tâm sự. Với niềm tin ấy, họ đủ sức để hết mình trên sân khấu và bước tiếp con đường trình diễn nghệ thuật hàn lâm với guitar.

