Phải đấu... ngoài sân
Sống cân bằng - Ngày đăng : 05:26, 13/09/2012
![]() |
Kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp, chưa bao giờ V-League lại kết thúc lặng lẽ như mùa giải vừa qua. Lý do là do chất lượng của giải ngày càng đi xuống, một phần vì vụ án liên quan tới ông bầu nổi tiếng nhất trong làng bóng đá choán hết tâm trí của người hâm mộ lẫn báo giới.
![]() |
Tuy nhiên, làng bóng đá dường như vẫn biết cách gây sự chú ý. Nhưng rất tiếc sự kiện đó lại diễn ra bên ngoài sân cỏ, mà nổi bật nhất là vụ cựu thủ quân đội tuyển quốc gia Nguyễn Huy Hoàng gây tai nạn ở Thanh Hóa trong tình trạng không tỉnh táo.
Cho dù Huy Hoàng phê thuốc hay say rượu như kết luận của cơ quan công an Thanh Hóa đi chăng nữa, thì có lẽ điều này cũng không đáng bàn bằng cách hành xử của những cơ quan có trách nhiệm, mà cụ thể là CLB Sông Lam Nghệ An và Liên đoàn Bóng đá - những cơ quan, tổ chức quản lý Huy Hoàng về mặt nghề nghiệp.
Phát biểu với báo giới sau vụ việc, lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An là ông Nguyễn Hồng Thanh nói “đội bóng chỉ xử lý kỷ luật dựa trên biên bản từ phía công an cung cấp, chứ không phải làm theo ý kiến dư luận”. Vậy câu hỏi đặt ra là dư luận đòi hỏi gì sau vụ bê bối của Huy Hoàng?
Chẳng lẽ người hâm mộ lại không có quyền bất bình trước việc một người của công chúng, từng là thần tượng của hàng ngàn bạn trẻ, gây ra một vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ tới thể diện của anh ta, của CLB mà còn của cả đội tuyển quốc gia?
Đồng ý rằng Huy Hoàng gây ra lỗi lầm trong thời gian đi nghỉ, làm việc riêng, nhưng như thế không có nghĩa là CLB không có trách nhiệm gì trong vụ việc này. Siêu sao bơi lội Mỹ Micheal Phelps từng bị cấm thi đấu 2 tháng sau khi một tờ báo Anh đăng ảnh anh đang hút cần sa tại một buổi tiệc của sinh viên.
Tiền đạo Rumani Adrian Mutu từng bị cấm thi đấu 7 tháng, phạt 20.000 bảng, thậm chí bị Chelsea kiện ra tòa đòi bồi thường 17 triệu bảng vì bị phát hiện sử dụng ma túy, dù không phải trong lúc thi đấu, song rõ ràng là đã làm ảnh hưởng tới CLB.
Thế nên, những phát biểu của ông Thanh đã có phần xem thường người hâm mộ. Mà không chỉ có vậy, việc Huy Hoàng mặc chiếc áo của đội tuyển Việt Nam (có gắn hình cờ đỏ sao vàng trên ngực áo) khi gây tai nạn cũng làm tổn hại cả tới hình ảnh của cả đội tuyển quốc gia, cho dù cầu thủ này đã thôi không còn được gọi vào đội tuyển.
Tuy nhiên, bốn ngày sau khi sự việc bị báo chí phát giác, vẫn tịnh không thấy một quan chức nào của Liên đoàn đăng đàn. Chẳng lẽ, danh dự của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam dễ dàng bị xúc phạm đến thế hay sao?