Tám Sài Gòn 75: 15%

Toàn cảnh - Ngày đăng : 05:14, 09/12/2012

Hôm rồi có dịp về miệt quê ở Long An, đến đây Tám Sài Gòn tui được nghe bà con nông dân hết lời ngợi khen một quyết sách của chính quyền tỉnh long An đã làm “chấn động” cả nước.
Tám Sài Gòn 75: 15%

Hôm rồi có dịp về miệt quê ở Long An, đến đây Tám Sài Gòn tui được nghe bà con nông dân hết lời ngợi khen một quyết sách của chính quyền tỉnh long An đã làm “chấn động” cả nước. Đó là việc thu hồi hàng ngàn hecta đất ruộng từ các dự án treo hoàn trả cho những người nông dân trồng lúa.

Nói “chấn động” bởi Long An là địa phương đầu tiên của cả nước đưa ra và thực hiện chủ trương này, và việc trả đất chỉ trong một thời gian ngắn, đã mang lại đổi thay nhãn tiền cho cuộc sống của người dân.

Nghe và mừng cho bà con ở đây, nhất là khi báo đăng tin nước mình đã trở thành nước xuất khẩu lúa gạo số một của thế giới, bà con mình ai nấy cũng đều hãnh diện!

Hãnh thì hãnh, mà lo thì cũng lo nhiều. Sản lượng lúa của dân mình đạt số một trên thế giới, nhưng chất lượng thì vẫn lẹt đẹt, thua người ta nhiều lắm, cho nên giá bán lúc nào cũng thấp le tè so thiên hạ.

Đã vậy, tình hình thu mua ở trong nước luôn bị lệ thuộc vào thương lái, họ định đoạt như thế nào nông dân phải chịu thế ấy, cứ ba hồi lên, bốn hồi xuống, chẳng theo chu kỳ, không theo quy luật gì, chẳng biết đằng nào mà lường!

Ngoài ra, thường xuyên phải chống chọi với thiên tai, dịch bệnh đã mệt đứt hơi, người nông dân nay còn phải đối mặt với nhân tai nữa chứ: nào là phân bón dỏm, thuốc trừ sâu giả… Không đuối mới là lạ!

Nói dến đây, Tám Sài Gòn sực nhớ, vừa rồi báo chí có đăng tin 15% dân số Việt Nam có vấn đề tâm thần. Đó lả con số do giáo sư Đặng Văn Phước, Trưởng khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM đưa ra tại một hội thảo.

Nghe qua con số này, ai nấy đều giật mình, bởi vì cứ bình quân 10 người thì có 1 đến 2 người mắc bệnh tâm thần! Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, thấy đó cũng không phải là một con số vô lý.

70% dân số nước mình là nông dân, đời sống và việc sản xuất của họ đều chưa ổn định, một phần vì những lý do nêu ở trên; còn giới kinh doanh thì đang “sống chung” với khủng hoảng kinh tế, đại gia phá sản, lao động thì thất nghiệp tràn lan; giới công chức thì lây lất với đồng lương bọt bèo trong khi giá cả cứ tăng vùn vụt… Trong khi đó, tệ nạn xã hội thì ngày một phức tạp hơn, vân vân và vân vân…

Nếu liệt kê thêm, con số 15% người Việt bị tâm thần có khi là còn chưa chính xác. Thực tế có khi còn hơn thế nhiều!

Tám Sài Gòn nghĩ thế không biết có quá?

TÁM SÀI GÒN