Davao: Giang sơn của đại bàng Philippines

Sống đẹp mỗi ngày - Ngày đăng : 09:12, 13/03/2013

Davao City đang chuẩn bị mừng sinh nhật. Thành phố này còn rất trẻ, được công nhận thành phố tự quản có ghi chép sổ sách kể từ ngày 16/3/1936.
Davao: Giang sơn của đại bàng Philippines

Một ngày đầu tháng 3, khởi hành từ TP.HCM lúc 10g sáng, đoàn khách mời của Tổng cục Du lịch Philippines và Hãng Hàng không Quốc gia Philippines (PAL), lần đầu đặt chân đến Davao, thành phố phát triển nhất ở miền nam nước này, vào buổi tối. Sáng hôm sau, tham quan thành phố, chúng tôi tưởng mình lạc vào một không gian lễ hội nào đó vì mọi đường phố đều trang trí cờ hoa đủ màu. Davao City đang chuẩn bị mừng sinh nhật. Thành phố này còn rất trẻ, được công nhận thành phố tự quản có ghi chép sổ sách kể từ ngày 16/3/1936.

Đọc E-paper

Davao hiện nay là trung tâm kinh tế, tài chính, nông nghiệp sầm uất nhất và là địa chỉ du lịch nổi tiếng nhất ở Mindanao, hòn đảo lớn ở miền nam Philippines. Mỗi ngày, Hãng Hàng không Quốc gia Philippine có 7 chuyến bay từ thủ đô Manila đến sân bay quốc tế Francisco Bangoy ở Davao City.

Đại bàng Philippines tung cánh

Ngoài ra còn là các chuyến bay của các Hãng AirAsia Philippines, Airphil Express, Cebu Pacific, Zest Airways, South East Asian Airlines. Từ Indonesia và Singapore bay đến là hai hãng Wings Air và SilkAir.

Kinh tế tăng trưởng cao, luôn có nhiều khách nước ngoài đến làm ăn, tham quan nên Davao City nay đã có văn phòng lãnh sự của các nước Indonesia, Nhật, Mã Lai, Mỹ và Cộng hòa Czéch.

Davao

"Thành phố chúng tôi trung bình mỗi năm đón tiếp hơn một triệu du khách người Philippines và khách quốc tế”, anh Rubin Rico, một hướng dẫn viên giỏi Anh ngữ, rất vui tính và rất năng động, cho biết.

Anh hào hứng giải thích về bốn biểu tượng chính của toàn vùng Davao. "Đó là Apo mà theo tiếng địa phương có nghĩa là tổ tiên, một núi lửa cao gần 3.000m trên mặt nước biển. Đó là sầu riêng, có nhiều lắm cho nên thành phố này mang danh là thủ đô sầu riêng của Philippines.

Đó là hoa lan waling waling thường trổ bông sắc hồng đỏ trên những cành cây cao và được tôn phong là nữ hoàng của muôn hoa tại Philippines. Và đó là đại bàng Philippines, loài đại bàng to lớn nhất thế giới, chỉ có ở vùng Davao này và đã được chọn làm biểu tượng của đất nước Philippines".

Có ai đó đã viết rằng, chỉ cần nhìn các loại xe lưu thông trên đường phố thì có thể biết được sức sống của thành phố ấy. Nếu đúng vậy thì Davao City là một thành phố đang tràn đầy sức sống.

Ngoài những chiếc taxi, xe buýt công cộng và xe jeepney dài thườn thượt được trang trí thật bắt mắt, thành phố này còn có các công cụ vận chuyển, tuy thô sơ nhưng xem ra rất hiệu quả, giải quyết được nhu cầu đi lại, học hành, làm ăn của giới có thu nhập thấp nhất trong xã hội.

Đó là những habal-habal mà chúng tôi gọi vui là "cào cào sắt đường phố”, loại xe gắn máy gắn khung sắt chở khách xệ xuống mắt đường, trông khá giống loại xe lam ba bánh rất phổ biến ở Sài Gòn trước đây.

Cào cào sắt trên đường phố

Không thiếu những chiếc xe gắn máy hai bánh được cải biến thành xe gắn máy ba bánh chở khách. Và đó còn là những chiếc xe đạp rất nhỏ, tưởng như xe đạp dành cho trẻ em mới lớn nhưng được "gia cố” vững chắc thành công cụ vận chuyển giá cực rẻ cùng lúc cho ba, bốn hành khách.

Như nhiều du khách đến trước, chúng tôi đã trố mắt nhìn rồi không ngừng bấm máy lưu vào thẻ nhớ hình ảnh các loại xe này. Chúng thi nhau dọc ngang những còn đường như được viến bởi rất nhiều quán, sạp trưng bán đủ loại trái như bưởi, mít, sầu riêng, măng cụt, dứa, dừa, chôm chôm... Đúng là Davao còn là "vựa trái cây" của đất nước Philippines.

Và như mọi du khách khác đến với Davao City, chúng tôi không thể bỏ qua địa chỉ số 1 của thành phố này. Đó là Museo Dabawenyo, một bảo tàng tuy khiêm tốn về diện tích trưng bày nhưng cũng có đủ tài liệu, hiện vật

Chỉ sau 40 phút, du khách có thể nắm bắt được phần nào về cội nguồn và  quá trình phát triển của thành phố qua các thời giao thương mạnh với Trung Hoa rồi thời Tây Ban Nha đô hộ, sau đó là thời người Nhật đến làm ăn (rất khấm khá đến độ có lúc Davao mang tên "Nước Nhật ở Philippines" và trong thành phố Davao thì có cả một tiểu Tokyo) qua thời là thuộc địa Mỹ rồi thời Thế chiến II...

Tọa lạc ngay trong khu trung tâm Davao City là một địa chỉ nổi tiếng thế giới dù mới hoạt động cách nay hơn một năm. Đó là DBone Collector, một không gian trưng bày khoảng 500 bộ xương các loài thú sống trên không, trên mặt đất và dưới biển sâu.

Trong Bảo tàng xương DBone Collector

Đáng kể, đây là một công trình thiên nguyện của một người đàn ông Mỹ còn khá trẻ tên là Darrell D. Blatchley, người muốn góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên bằng hình thức giáo dục qua các bộ xương.

Một địa chỉ cần đến thăm đúng thời con người ở mọi nơi trên giới được cảnh báo về sự cấp bách bảo vệ môi sinh, cuộc sống hoang dã là Trung tâm đại bàng Philippine (PEC), cách Davao City khoảng một giờ đi xe.

Trong trung tâm này hiện nuôi 36 đại bàng, gồm 23 con để nghiên cứu, bảo tồn và nhân giống và 13 con dành cho khách tham quan ngắm. Khác với loài đại bàng trọc đầu ở châu Mỹ, đại bàng Philippines có lông phủ dày kín đầu và cổ.

Chúng xây tổ trên những cành cây thật cao ở chân và sườn núi Apo. Khi trưởng thành, đại bàng Philippine cao 1m và sải cánh có thể vươn rộng 2m.

Rất thủy chung ăn đời ở kiếp với nhau nhưng mỗi cặp đại bàng này chỉ có thể sinh một chim con sau mỗi hai năm. Tuổi thọ trung bình của loài chim này khá cao, hơn 20 năm ở môi trường thiên nhiên.

Nhưng khi rừng già ngày càng bị chặt phá nhiều hơn, loài chim có vóc dáng rất cao sang này đang có nguy cơ tuyệt chủng, được chính quyền Philippines bảo vệ.

Còn để hưởng nhàn, hít thở gió biển trong lành trong cảnh quan thoáng đãng thì du khách lên canô lướt nhanh trên sóng biển khoảng 20 phút là đến Pearl Farm Beach Resort, một khu nghỉ mát sạch xanh trên đảo Samal.

Nhàn nhã, sạch, xanh trong Pearl Farm Beach Resort

Ngược lại, cần tìm không gian man mát như ở Đà Lạt vào mùa Xuân, đi bộ trong rừng cây thông xen lẫn những bụi tre, lồ ô, ngắm nhiều loại hoa, nếm thử nhiều loại trái và rau thơm thì địa chỉ phải đến là Công viên Thiên nhiên Eden rộng 80ha.

Khó có thể trở thành một nơi hoàn toàn sạch xanh như Davao City nếu không không nỗ lực loại trừ hoặc giảm thiếu được những gì có tác động tiêu cực đến môi sinh, môi trường. Đến thành phố này, chúng tôi thấy có rất nhiều nơi cấm hút thuốc, từ trong nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, khu nghỉ dưỡng đến những nơi công cộng.

P. DŨNG NGUYỄN