Thử kêu, đốt có kêu?
Sống cân bằng - Ngày đăng : 08:26, 22/05/2013
![]() |
Sự trở lại ấn tượng của Rafael Nadal ở mùa giải sân đất nện năm nay khiến anh đang được coi là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch đơn nam tại Roland Garros, giải Grand Slam thứ hai trong năm. Cơ hội nào cho phần còn lại?
![]() |
Djokovic (trái) là người duy nhất có khả năng phế truất Nadal ở Paris |
Màn nhấn ga ấn tượng
Nadal đã lên kế hoạch rất chi tiết và cẩn thận cho ngày trở lại sau 7 tháng phải nghỉ vì chấn thương đầu gối. Anh chấp nhận bỏ qua Úc Mở rộng 2013 để tái xuất từ đầu tháng 2, với những giải đấu sân đất nện thân thuộc, nhằm tạo cú hích thật tốt về mặt tâm lý.
Tám giải đấu, 8 trận chung kết và 6 danh hiệu (5 trên mặt sân đất nện), đó là một màn khởi động gần như hoàn hảo cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch Roland Garros của anh.
Vài tuần trước, không ít cổ động viên đã thu thập chữ ký để gửi lên Ban tổ chức Roland Garros nhằm đòi họ thay đổi quy cách xếp loại hạt giống, bởi khi ấy Nadal còn xếp thứ 5 thế giới.
Nhưng Rafa không cần điều đó, và thực tế, với màn khởi động cực kỳ ấn tượng vừa qua, anh cũng đã vượt qua David Ferrer để trở lại tốp 4 ATP, đồng nghĩa với việc không phải gặp Djokovic hoặc Federer trước vòng bán kết. Và tất nhiên, ở bảng xếp hạng "Race to London", anh đang xếp số 1, với thành tích thắng 36/38 trận đã đánh.
Chức vô địch tại Rome tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng sợ của Nadal, nhất là khi anh đè bẹp Federer 6-1, 6-3 trong trận chung kết. Đó là chiến thắng thứ 31 của Rafa trên mặt sân đất nện mùa này, nhiều nhất kể từ năm 2007. Chính tay vợt người Tây Ban Nha này cũng không nghĩ đến điều này cách đây 4 - 5 tháng.
Tần suất thi đấu khá dày vẫn không (hay chưa) khiến Nadal mỏi mệt. Sau màn du đấu bận rộn ở Tây bán cầu (Á quân giải Vina del Mar, vô địch tại Sao Paulo và Acapulco, Indian Wells), anh đã chơi 4 giải đấu trong vòng 5 tuần trên các mặt sân đất nện ở châu Âu.
Tại Madrid và Roma, Nadal đã thắng 10 trận trong vòng 12 ngày, và đánh bại ba tay vợt tốp 3 thế giới. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh bước vào Roland Garros với 6 danh hiệu kể từ đầu mùa giải.
Sự "kiêu ngạo" của Djokovic
Ai có thể đánh bại Nadal trên mặt sân đất nện? Ở Rome, nỗ lực của Ernest Gulbis và David Ferrer đều chỉ giúp họ thắng được Nadal một set. Tương tự là Dimitrov ở Monte Carlo. Horacio Zeballos từng hạ Nadal ở chung kết giải Vina del Mar, song đó là khi anh vừa trở lại sau 7 tháng chấn thương, và trong trận ấy, Rafa tự thua thì đúng hơn.
Nadal trở lại top 4 Mới chỉ hai tuần trước, giới chức tại Roland Garros còn bàn đến khả năng đặc cách cho Nadal xếp hạng hạt giống cao hơn thứ hạng ATP của anh khi ấy là 5. Bởi nếu không, tay vợt Tây Ban Nha có thể sẽ phải chạm trán với Novak Djokovic ngay từ vòng tứ kết. Lúc đó, cũng đã có một số ý kiến phản đối, một số khác thì cho rằng đấy là điều không cần thiết, bởi ở trên sân đất nện thì dù xếp ở vị trí nào Nadal cũng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tuy nhiên, giờ thì chẳng cần ai tác động Nadal cũng đã tự động leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP, vượt qua người đồng hương David Ferrer sau khi giành liên tiếp hai chức vô địch ở Madrid và Rome. Như vậy, Ban tổ chức cũng khỏi lo lắng về một trận chung kết sớm ngay từ vòng tứ kết giữa Djokovic và Nadal, vì cùng lắm họ cũng sẽ chỉ phải gặp nhau từ bán kết, hoặc kịch bản được mong đợi nhất sẽ là đối đầu ở chung kết. |
Người thực sự có khả năng phế truất Nadal ở Roland Garros chỉ có thể là Djokovic, tay vợt số 1 thế giới hiện nay, và chiến thắng 6-2, 7-6 (1) ở chung kết Monte Carlo hồi tháng trước là một minh chứng. Lần đầu tiên sau 8 năm, Nadal mới lại để thua ở công quốc này, và đó là một thất bại tâm phục khẩu phục.
Nhưng kể từ sau chiến thắng ấy, Djokovic mới thắng được vỏn vẹn 2 trận. Anh thua Grigor Dimitrov ở Madrid, và Tomas Berdych ở Roma.
Cú ngã trước tay vợt người Czech vừa rồi là đáng trách nhất, bởi đó là hệ quả của sự chủ quan đến kiêu ngạo khi đã dẫn đến 6-2, 5-2 rồi để đối thủ lội ngược dòng.
Sau khi tuyên bố Roland Garros, Grand Slam duy nhất còn thiếu, là ưu tiên số một trong năm, dường như Djokovic đã đặt quá nhiều sức ép lên chính mình. Nên nhớ, đó có thể là một con dao hai lưỡi với bất cứ ai.
Trong các cuộc họp báo, cánh phóng viên thường cố gắng dò hỏi Nadal về cái đầu gối của anh, nhưng tay vợt sinh tại Mallorca này luôn lảng tránh nói về sức khỏe của mình, và đó là một sự thận trọng cần thiết.
Nhưng ngay cả trong trường hợp ấy, vẫn có nhiều âu lo dành cho tay vợt này. Nên nhớ, Roland Garros sẽ thi đấu với thể thức 5 set chứ không phải 3 set như 8 giải đấu mà anh đã tham dự vừa qua.
Sẽ có những thách thức thực sự từ những màn marathon thể lực ấy, và cái đầu gối từng dính chấn thương kinh niên của Rafa sẽ bị thử thách dữ dội.