Thời của nhạc RnB

Đời thường - Ngày đăng : 04:39, 19/06/2013

Trong khi nhạc folk đang trở lại với dân chúng nước Mỹ một cách rầm rộ, thì nhạc RnB lại bắt đầu một cuộc chinh phục mới.
Thời của nhạc RnB

Trong khi nhạc folk đang trở lại với dân chúng nước Mỹ một cách rầm rộ, thì nhạc RnB lại bắt đầu một cuộc chinh phục mới. Vốn xuất phát từ người da màu, RnB là dòng nhạc giàu nhịp điệu và đầy biến động, hợp thời trang và tạo ra nhiều ngôi sao lớn. Những Alicia Keys, Beyonce hay Rihanna là thế hệ tiên phong của RnB đương đại. Lứa còn lại, dù không trẻ hơn nhưng rất tiềm năng, đó là những cô gái da màu đầy nghị lực và giàu sáng tạo.

Đọc E-paper

Đẹp, có tài nhưng chưa... nổi

Ashanti

Ashanti là một ví dụ đáng tiếc. Cách đây không lâu, cô được đánh giá là nghệ sĩ toàn năng của làng giải trí nước Mỹ, vừa hát, vừa sáng tác, đóng phim và sản xuất chương trình truyền hình. Thế nhưng, sự nghiệp ca hát của cô trồi sụt thất thường.

Sau giải Grammy đầu tiên cho album cá nhân, Ashanti làm dậy sóng truyền thông khi nhận giải thưởng cao quý Aretha Franklin dành cho những tài năng da màu có đóng góp cho nền âm nhạc nước Mỹ. Ngay lập tức, những kẻ ganh tỵ đã phỉ báng cô và đưa ra nhiều lý do cho rằng Ashanti không xứng đáng được tôn vinh như thế.

Thời điểm Ashanti vừa chớm nổi với bản hit Foolish (bán hơn 7 triệu bản toàn cầu), người ta không tìm được một ca sĩ da màu hát RnB nào trẻ trung và tươi mới như cô, kể cả Kelly Rowland. Nhắc đến Kelly Rowland không thể không nhắc đến ban nhạc nữ hát RnB hàng đầu Destinys Child (đã tan rã khá lâu).

Chính Kelly đã tuyên bố rút lui khỏi nhóm để hát solo. Sản phẩm đầu tay Simply Deep tương đối thành công nhưng không có dấu ấn cá nhân.

Năm năm sau Kelly mới tung chiêu Ms. Kelly (thời điểm đó Beyoncé cũng tách ra hát solo và trở thành hiện tượng âm nhạc) với những sáng tác riêng được nhiều nhà phê bình tán dương, bán được hơn 1 triệu bản và trụ lại trên bảng xếp hạng Mỹ tới 33 tuần.Khác hẳn đồng nghiệp Beyonce (lúc ấy đang nổi như cồn dựa vào tài năng, chuyện cá nhân...), Kelly khá kín tiếng với truyền thông, cô chỉ tập trung phát triển sự nghiệp.

Kelly Rowland

Gần đây, sau vị trí trong ban giám khảo mùa giải X-Factor năm 2011 tại Anh và danh hiệu "Top 10 người đẹp nhất thế giới" của Tạp chí People, Kelly mới nhận thấy cần có truyền thông thì cô mới thành công.

Tương tự như Kelly, có khả năng nhưng lại không biết tận dụng nhan sắc, là Ciara. Trước đây, Ciara từng được dự báo là ngôi sao ca nhạc mới của RnB khi ca khúc Goodies khoe được vũ điệu và giọng hát có nội lực, nhiều lời đề nghị cô hãy nóng bỏng hơn, chiêu trò hơn, nhưng cô lại theo đuổi hình ảnh khỏe khoắn, thể thao.

Chuyện Ciara yêu ca sĩ da màu hát rap 50 Cent khá kín kẽ, báo lá cải chẳng khai thác được gì, họ liệt cô vào danh sách "không thể thành sao". Mãi cho đến cuối năm ngoái, một số hình ảnh khỏa thân nóng bỏng của Ciara vô tình bị phát tán trên mạng, tên tuổi của cô mới được hâm nóng trở lại.

Truyền thông đã giúp gì cho họ?

Beyoncé đang sục sôi ngày trở lại, Alicia Keys gây tiếng vang lớn với bản hit Girl on fire và Rihanna vẫn giữ vững phong độ như một biểu tượng thời trang. Cả ba cái tên này đều là "cục cưng" của truyền thông vì họ cởi mở với báo chí, công chúng và biết lựa thời cơ để nổi tiếng.

Ashanti chơi chiêu "tung hỏa mù” khi liên tiếp thay đổi lịch phát hành album thứ năm Brave heart sau khi cho ra đời cả hai ca khúc đều rất được hưởng ứng - The woman you love Never should have vào đầu năm nay.

Hai single này đã trụ lại khá lâu trên các bảng xếp hạng của Mỹ, đương đầu với Katy Perry, Taylor Swift - những cái tên thuộc các dòng nhạc khác đang lên như diều gặp gió.

Ciara

Ashanti tiết lộ, Brave heart không có gì đột phá nếu so với mặt bằng chung những sản phẩm RnB xuất xưởng gần đây, nhưng lại khác biệt ở chỗ đánh vào ca từ, triết lý cuộc sống. Có lẽ người đẹp da màu 32 tuổi này đã chín chắn và tìm ra hướng đi thích hợp cho mình.

Cũng hát về những vấn đề tích cực của đời sống nhưng táo bạo hơn, Kelly Rowland đi theo hướng của Rihanna bằng cách chia sẻ kinh nghiệm về tình dục trong album vol.4 Talk a good game.

Khác với những lần trước, Kelly quyết tâm khoe dáng vóc gợi cảm và nhan sắc mặn mà trước khi quá muộn (cô cũng đã xấp xỉ 32), mạnh dạn khai thác trong các MV mới nhất như Kisses down low, ICE..., ngoài ra, bắt chước biệt tài gây chú ý như Taylor Swift, Kelly cho biết lần này cô sẽ hát về những mối tình đã qua để "quên béng nó đi" và bắt đầu một đời sống tình ái mới.

Chắc chắn, chuyện tình cảm của Kelly sẽ rất hứa hẹn với phong cách "nói thẳng" của mình. Do vẫn còn giữ quan hệ tốt với Beyoncé, Kelly mời cô và Michelle của nhóm nhạc Destinys Child song ca một bản ở cuối album. Khỏi nói, chiêu của Kelly quả là một công đôi chuyện.

Truyền thông vốn đã rất muốn Destinys Child tái hợp nên nhân cơ hội này chính họ sẽ tự nguyện lăng xê album mới cho Kelly và album Talk a good game. Riêng Ciara, trẻ nhất (27 tuổi), có vẻ cũng đã ngấm bài học truyền thông và nhanh nhảu áp dụng vào sản phẩm mới.

Lấy tên mình đặt cho album thứ năm, tức tham vọng của cô cũng không nhỏ. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album Blood party đã tạo được cơn sốt trong cộng đồng mạng với gần 4 triệu lượt tải và giúp Ciara lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Billboard.

Hãy tạm gác lại folk, indie hay pop để RnB lên ngôi.

TUYÊN ĐỖ