"Quê hương" của Phù Nam
Đời thường - Ngày đăng : 08:03, 14/08/2013
![]() |
Sự chân chất, mộc mạc trong tranh của họa sĩ Phù Nam đưa người xem đến với thế giới miền quê Việt Nam. Ở đó, bụi đô thành không có chỗ để vương vào, để làm huyên náo sự thanh bình của đất và người.
Đọc E-paper
>>“Sơn ta” vẫn đầy tiềm năng sáng tạo
>>Phòng tranh tưởng niệm bậc thầy Nguyễn Gia Trí
>>Lê Hiền Minh: 10 năm với giấy dó
>>Một “linh sơn” trong hội họa
![]() |
Phù Nam sinh trưởng ở Vĩnh Long, thuộc thế hệ họa sĩ ra đời vào thập niên 1960. Năm 1993, ông tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, hiện là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật TP.HCM.
Từ những năm 1980, Phù Nam đã có tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, Triển lãm của các họa sĩ đồng bằng sông Cửu Long. Triển lãm của họa sĩ trẻ tại Hội Mỹ thuật TP.HCM...
Tuy nhiên, mãi đến năm 1996 ông mới có triển lãm cá nhân tại Centre Culturel Franco Vietnamien, Paris, Pháp. Đây là bước ngoặt trên con đường nghệ thuật của ông. Từ bấy đến nay, ngoại trừ vài triển lãm chung, Phù Nam vẫn chưa tổ chức không gian nghệ thuật của riêng mình.
![]() |
Đánh dấu quá trình 20 năm theo đuổi mỹ thuật, năm nay, Phù Nam quyết định tổ chức "Quê hương", một triển lãm của riêng mình tại TP.HCM từ 4 - 30/8 tại Phòng tranh Tự Do. Triển lãm là không gian để ông trình làng 30 tranh sơn dầu và sơn mài của mình.
![]() |
Xem tranh của Phù Nam dễ thấy người dân miền quê Nam bộ hiền hòa, mộc mạc và phong cảnh nên thơ của đồng bằng sông Cửu Long đã cuốn hút nghệ sĩ này. Tác giả chọn trường phái Ngây thơ (Naive) để thể hiện những bức tranh người và phong cảnh sông nước, đồng quê, thôn làng hay tĩnh vật.
Tranh của ông chân chất, bàng bạc hạnh phúc bình dị và thanh bình. Tất cả những điều đó tạo nên hơi thở nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, dù tranh của ông đang treo giữa phố.
![]() |