Cuộc chiến thế hệ
Sống cân bằng - Ngày đăng : 08:07, 06/09/2013
![]() |
US Open 2013 có thể được coi là giải đấu dành cho những người già. Bằng chứng là ở giải nam, lão tướng Lleyton Hewitt đang có dấu hiệu hồi xuân, trong khi ở giải nữ, "cuộc chiến thế hệ” ở vòng 4 giữa Serena Williams và Sloane Stephens đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía tay vợt đàn chị.
Đọc E-paper
![]() |
Serena Williams vượt qua tay vợt kém mình tới 11 tuổi Sloane Stephens |
Ở tuổi 20, Sloane Stephens được coi là tương lai của làng banh nỉ "phái yếu" Mỹ khi cô từng gây sốc với chiến thắng trước Serena ở tứ kết Australian Open hồi đầu năm. Lúc đó, nhiều người đã vội nói rằng lịch sử đã sang trang và Stephens chính là người có khả năng nối tiếp thành công của chị em nhà Williams.
Thế nhưng, tại US Open, Serena đã khẳng định rằng điều ấy chưa thể xảy ra, chí ít là trong thời điểm này, khi đánh bại tay vợt kém mình tới 11 tuổi với các tỷ số 6-4, 6-1 để tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ ngôi vị.
Nếu tiếp tục lên ngôi ở Flushing Maedows, Serena sẽ trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất của US Open kể từ khi tennis chuyển thành môn thể thao chuyên nghiệp vào năm 1968. Dấu ấn tuổi tác có thể đã hiện rõ trên từng bước chạy của cô chị Venus, người sớm bật bãi ngay từ vòng 2, giống như một loạt giải đấu trước đó. Nhưng với Serena thì khác. Vẫn là những cú giao bóng mạnh mẽ, những bước chạy như thể của một tay vợt mới ngoài đôi mươi.
"Hiển nhiên chị ấy vẫn là số 1 thế giới không cần phải bàn cãi" - Stephens nói về đàn chị hơn mình cả một thế hệ. "Chị ấy vẫn chơi cực tốt và luôn luôn như vậy"