Châu Âu đi trước Nam Mỹ

Sống cân bằng - Ngày đăng : 00:00, 21/07/2014

Với việc Đức giành chức vô địch World Cup 2014 tổ chức tại Brazil, châu Âu không chỉ phá lời nguyền đăng quang trên đất Nam Mỹ mà còn gia tăng cách biệt trước đối thủ với tỷ số 11-9 (số lần vô địch World Cup). Điều đó cho thấy dường như châu Âu đang đi trước Nam Mỹ với khoảng cách khá xa.
Châu Âu đi trước Nam Mỹ

Với việc Đức giành chức vô địch World Cup 2014 tổ chức tại Brazil, châu Âu không chỉ phá lời nguyền đăng quang trên đất Nam Mỹ mà còn gia tăng cách biệt trước đối thủ với tỷ số 11-9 (số lần vô địch World Cup). Điều đó cho thấy dường như châu Âu đang đi trước Nam Mỹ với khoảng cách khá xa.

Đọc E-paper

Chiến thắng hủy diệt của Đức trước Brazil - đội tuyển vẫn được xem là cường quốc bóng đá số 1 thế giới - là một minh chứng rõ rệt nhất cho nhận định trên. Đó là một chiến thắng của lối chơi khoa học với lối đá có phần hoang dã, thiếu tính tổ chức của đội chủ nhà.

Các huấn luyện viên châu Âu có thể cập nhật những xu hướng chiến thuật hiện đại nhất, trong khi cả hai ông lớn Nam Mỹ là Brazil và Argentina đều áp dụng những sơ đồ chiến thuật đã lỗi thời, phụ thuộc quá đáng vào một cá nhân nào đó, với Brazil là Neymar, còn với Argentina là Messi.

Nhưng điều đáng nói hơn nữa là châu Âu còn đi trước Nam Mỹ cả về số lượng các ngôi sao. Brazil có thể viện lý do họ thất bại trước Đức là vì mất Neymar, Thiago Silva. Song cần nhớ rằng trước khi World Cup diễn ra thì Đức còn mất cả Marco Reus hay Ilkan Gundogan. Thực tế, Brazil đang lâm vào một cuộc khủng hoảng tài năng khi thiếu những ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Nếu như bóng đá Brazil vẫn chỉ trông chờ vào những ngôi sao nổi lên từ hè phố, thì người Đức xây dựng những trung tâm đào tạo cực kỳ bài bản, đều đặn cho ra lò những ngôi sao xuất sắc. World Cup 2014 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Miroslav Klose, người đã vượt qua kỷ lục ghi bàn ở World Cup của huyền thoại Ronaldo ở chính trận thắng Brazil. Song những Thomas Mueller, Toni Kroos, Manuel Neuer và người hùng ở trận chung kết, Mario Goetze, đều còn rất trẻ, vẫn còn có thể chơi được ít nhất là 2 kỳ World Cup nữa!

Không chỉ Đức, Hà Lan cũng giới thiệu cả một thế hệ tài năng mới, giúp đội quân Da cam giành vị trí thứ ba một cách đầy thuyết phục. Pháp cũng trình làng một loạt những gương mặt triển vọng mà một số người trong đó được dự đoán sẽ là ngôi sao sáng ở kỳ World Cup tới, chẳng hạn như Alan Pogba.

Dĩ nhiên, người Nam Mỹ vẫn có thể cố gắng biện bạch rằng dù gì thì danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup vẫn thuộc về một ngôi sao ở lục địa này là Lionel Messi. Nhưng thật ra, Messi đã tới châu Âu từ khi còn là một cậu bé còi xương và trưởng thành cũng như sinh sống tại Barcelona từ đó tới nay. Messi có được như ngày hôm nay là nhờ công của người châu Âu cả!

PHƯƠNG VY