Sân khấu: Chuyện từ khu chung cư cũ
Đời thường - Ngày đăng : 08:53, 19/12/2014
![]() |
Vở kịch Tầng 13 do đạo diễn Xuân Trang dàn dựng tại sân khấu kịch Hồng Vân với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ: Phương Khánh, Xuân Nghị, Trịnh Duy Anh, Hữu Tín, Hồng Ngọc, Đinh Mạnh Phúc, Quách Cung Phong... vừa chính thức lên sàn diễn.
Xoay quanh đời sống tại một khu chung cư cũ, vở diễn hé lộ cho người xem những biến động khá thời sự của đời sống đô thị. Sau ngày Ly "ra đi", các thành viên của khu chung cư cũ ấy đều không khỏi xót thương và bàng hoàng về cái chết của cô gái trẻ. Mọi người không ngớt "đoán già đoán non" và bàn tán.
Còn với Sơn, người bạn thân cũng là người luôn ấp ủ tình yêu đơn phương dành cho Ly thì việc Ly rơi xuống từ tầng 13 vào cái đêm hôm ấy là điều cần được làm sáng tỏ vì có nhiều uẩn khúc. Anh chọn cách giả điên để thuận tiện cho công tác điều tra của mình.
Và cũng qua đó, câu chuyện tình già giữa ông Đời, bà Chín, ông Xuân; mối tình thầm kín của anh bảo vệ Trung và cô hàng nước Thúy Kiều; hay hành vi mờ ám của Đức, tay chụp ảnh bất chính... trong khu chung cư cũ dần được biết đến.
Tiếp theo sau cái chết của Ly là tai nạn của chị Kiều, là cái chết của tay chụp ảnh Đức... đã thôi thúc Sơn khẩn trương hơn trong công tác điều tra. "Phía xa sau ô cửa/ Thấp thoáng một tình yêu/ Ánh mặt trời soi sáng/ Để chị Hằng trao duyên...", những câu thơ đầy ẩn ý do Đức sáng tác, để lại đã giúp Sơn có thêm manh mối để "phá án".
Và rồi bí mật về "bóng đen" bí ẩn dần được hé lộ. Nga, cô bạn thân sống chung nhà và cũng là người tình đồng tính của Ly, đã thừa nhận hành vi ra tay sát hại Đức cũng như tiết lộ nguyên nhân về cái chết đột ngột của Ly, bởi mối quan hệ của Nga và Ly luôn bị Đức đe dọa sẽ công khai qua những bức ảnh mà anh đã chụp lén từ căn hộ đối diện.
Tuy vở diễn chỉ xoay quanh những câu chuyện tại khu chung cư cũ, nhưng với lối diễn xuất "tưng tửng", dí dỏm của các diễn viên Xuân Nghị, Xuân Trang, Hữu Tín, Hồng Ngọc, Thiên Thanh... đã khiến cho các vai "ông tám, bà tám" vốn thường thấy tại các khu dân cư lao động không còn nhàm chán mà mang đến cho khán giả những tràng cười một cách khá thuyết phục.
Bắt kịp nhịp sống hiện đại ngày nay, bộ đôi tác giả Xuân Trang - Đinh Mạnh Phúc đã khai thác khía cạnh về tình yêu đồng tính, gửi đến người xem một ví dụ điển hình. Trong tình yêu không có sự phân biệt giới tính, những người thuộc thế giới thứ ba cũng như bao người khác, được quyền yêu và khi đã yêu, vì tình yêu họ sẵn sàng hy sinh tất cả.
Áp lực của búa rìu dư luận về tình yêu đồng tính sẽ khiến những người đồng tính yêu nhau chọn cách che giấu mối quan hệ của mình và vô hình trung sẽ tạo cơ hội cho những kẻ xấu thực hiện hành vi bất chính.
>Thế hệ khán giả mới của Lưu Quang Vũ
>Tiếng lòng của "Buồn ơi, chào mi"
>Đào sâu nỗi sợ
>"Thánh đường" của Hoàng Thái Thanh
>Nghệ sĩ nào chẳng muốn sống với tinh hoa