Măng đã mọc trong làng golf thế giới

Sống cân bằng - Ngày đăng : 07:41, 15/04/2015

Chiếc áo khoác xanh dành cho nhà vô địch Masters đã được khoác lên vai golf thủ mới 21 tuổi Jordan Spieth, người đã lập nên kỳ tích với 18 gậy dưới chuẩn 270.
Măng đã mọc trong làng golf thế giới

Không ai ngờ chiếc áo khoác xanh dành cho nhà vô địch Masters, danh hiệu danh giá nhất trên sân golf, lại được khoác lên vai golf thủ mới 21 tuổi Jordan Spieth, người đã lập nên kỳ tích với 18 gậy dưới chuẩn 270, lập kỷ lục ở giải đấu gồm 72 lỗ mà Tiger Woods đã thiết lập hồi năm 1997. "Đây là ngày vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi. Không thể tin được. Giấc mơ đã thành sự thật", Spieth nói.

Chiến thắng kèm giải thưởng trị giá 1,8 triệu USD dành cho Spieth có thể được coi là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu khi anh đánh bại hai trong số những tay golf hàng đầu thế giới là Phil Mickelson và Justin Rose ở vòng cuối cùng.

Mickelson đã có 5 danh hiệu lớn, còn Rose thì là nhà vô địch US Open 2013. Spieth trước đó chưa có bất kỳ một chức vô địch tầm cỡ nào. Trong khi đó, tay golf số 1 thế giới hiện nay Rory McIlroy, người vào giải với hy vọng giành ba chức vô địch giải lớn liên tiếp để hoàn tất cú Gramd Slam trong sự nghiệp, rốt cuộc chỉ xếp hạng 4.

Còn Tiger Woods, người được kỳ vọng sẽ khôi phục sự thống trị của mình trong làng golf thế giới, chỉ xếp hạng 17, mà đó cũng là thứ hạng tốt nhất của anh ở giải này từ năm 2013.

Thực tế, Spieth cũng không đến nỗi quá vô danh bởi năm ngoái anh chính là á quân, chỉ xếp sau Bubba Watson, ngay trong lần đầu dự Masters. Trước giải này thì tay golf trẻ người bang Texas đứng hạng 4 thế giới, và giờ đã lên hạng 2, trở thành người trẻ thứ hai trong lịch sử đoạt chức vô địch Masters, già hơn 5 tuổi so với thời điểm Woods đăng quang danh hiệu lớn đầu tiên năm 1997.

Ngoài ra, Spieth còn thiết lập một loạt kỷ lục khác trong hành trình vĩ đại ở sân golf Augusta National, đủ để người Mỹ tự tin về một gương mặt mới có thể đối trọng với McIlroy, người đại diện cho lục địa già trong cuộc đối đầu Âu - Mỹ.

Và dường như Thượng đế đã sắp đặt để Woods, năm nay đã 39 tuổi, bị chấn thương trong giải đấu mà người ta đặt kỳ vọng ở anh nhiều nhất, nhằm làm nền cho sự vươn lên của Spieth. Woods chưa từng vô địch Masters kể từ năm 2005, chưa từng giành danh hiệu lớn nào từ sau US Open 2008 và chưa vô địch bất cứ giải nào từ sau WGC 2013. Nhưng tre già thì đã có măng mọc. Đó là Spieth!

PHƯƠNG CHI