Thất bại tại Wimbledon 2015, Rafael Nadal nên chia tay người chú?

Sống cân bằng - Ngày đăng : 03:37, 09/07/2015

Vào thời điểm này, bất cứ ai cũng có thể hạ gục Rafael Nadal, bởi anh đâu còn là "anh của ngày hôm qua".
Thất bại tại Wimbledon 2015, Rafael Nadal nên chia tay người chú?

Chỉ vài ngày sau khi quật ngã Rafael Nadal ở vòng hai của Wimbledon, người hùng hạng 102 thế giới Dustin Brown cũng phải nói lời chia tay với sân cỏ nước Anh sau trận thua dễ dàng trước Victor Troicki.

Đọc E-paper

Điều ấy chỉ nói lên một sự thật rằng, chiến thắng của Brown trước Nadal thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Vào thời điểm này, bất cứ ai cũng có thể hạ gục tay vợt người Tây Ban Nha. Bởi Nadal đâu còn là "anh của ngày hôm qua".

Đây đã là năm thứ tư liên tiếp tay vợt từng giành 14 chức vô địch Grand Slam bị loại sớm khỏi Wimbledon.

Và tháng trước, ngay ở giải đấu mà Nadal được coi là bất khả chiến bại là Roland Garros, tay vợt 29 tuổi này cũng phải dừng bước sớm.

Vậy sự nghiệp của Nadal cũng đã tới hạn, bởi ngay cả ông chú Toni của anh, người huấn luyện cho cháu từ năm lên 4 tuổi, cũng phải thừa nhận: "Nadal vẫn có thể đăng quang US Open, nhưng khả năng đó giờ là cực thấp".

Ai cũng biết, điểm mạnh của Nadal là lối chơi tấn công dồn dập dựa trên những cú vung tay búa bổ ở cả hai cánh thì thể lực là yếu tố quan trọng nhất. Còn khi thể lực bị bào mòn, cộng thêm những chấn thương dai dẳng thì việc Nadal đánh mất mình là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Thế nên, cũng không ngạc nhiên khi đã xuất hiện những lời khuyên rằng Nadal nên thay huấn luyện viên, tức chia tay với ông chú Toni, như gợi ý của huyền thoại John McEnroe.

"Cậu ấy đã thi đấu với năng lượng và nỗ lực tràn đầy. Nhưng chúng ta không ngại để nói rằng Nadal cần được tiếp thêm dòng máu mới. Điều chúng ta nói ra có thể khiến ông chú Toni hẫng hụt, bởi ông ấy đã làm được rất nhiều điều tốt cho cháu mình. Nhưng rõ ràng là giờ Nadal cần những ý tưởng mới", McEnroe nói trên BBC.

Còn nhớ, những đối thủ của Nadal như Roger Federer, rồi Andy Murray và cả Novak Djokovic nữa cũng đều đã trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng rồi lập tức lấy lại cảm hứng khi thay huấn luyện viên. Vậy đã đến lúc Nadal nói lời chia tay với ông chú huyền thoại?

>Rafael Nadal - "Ông vua" sắp mất ngai

>Danh hiệu Madrid đè nặng áp lực lên Rafael Nadal

>Ai sẽ lật đổ đế chế Nadal?

>Nadal, huyền thoại sống của sân đất nện

PHƯƠNG CHI