Xóa nền tảng của tội ác

Sống đẹp mỗi ngày - Ngày đăng : 01:30, 02/08/2015

Thời gian qua, dư luận xôn xao, rúng động vì những tội ác xảy ra ở Bình Phước, Nghệ An. Không ai lý giải được chính xác tại sao những thanh niên ấy lại dám gây ra tội ác man rợ như vậy.
Xóa nền tảng của tội ác

Mấy tuần lễ qua, dư luận xôn xao, rúng động vì những tội ác xảy ra ở Bình Phước, Nghệ An. Không ai lý giải được chính xác tại sao những thanh niên ấy đã gây tội ác man rợ.

Đọc E-paper

Phải chăng do họ không chịu nổi áp lực trong cuộc sống và vì đồng tiền, vì tình cảm, vì mâu thuẫn mà phạm tội? Tại sao có những thanh niên chỉ vì thất tình mà có thể tạt axít, dội xăng bật lửa thiêu cháy người tình?

Những vụ án khủng khiếp này không phải xảy ra ở thành thị, nơi có lẽ hằng ngày con người phải chịu đựng áp lực tinh thần, mà xảy ra ở nơi có đời sống nửa nông thôn, nửa thành thị, hoặc nơi bản làng, tình người có cơ sở gắn kết hơn rất nhiều nơi khác.

Và một lần nữa chúng ta không khỏi đặt câu hỏi: Làm thế nào để những tội ác đó không còn đất sống, không có môi trưởng nảy nở?

Khi vụ án được phá rất nhanh, giữa bao lời khen ngợi dành cho ban chuyên án, Trung tướng Công an Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, Trưởng Ban chuyên án, trải lòng: "Vụ án được phá, mình cùng đồng đội đã trả được món nợ với các nạn nhân và thân nhân của họ, nhưng anh em không ai có thể vui nổi... Đối với chúng tôi, đây không phải là chiến công mà là trách nhiệm và mới chỉ hoàn thành một phần. Chiến công phải là đừng để những vụ án như thế này xảy ra".

Rất nhiều chương trình phòng chống tội phạm được nói tới, các lớp học về kỹ năng tự bảo vệ lúc nguy cấp được mở ra, thu hút người trẻ. Thế nhưng câu hỏi: "Làm thế nào để những vụ án như thế này đừng xảy ra?" vẫn khó có câu trả lời.

Chính sự bế tắc này làm tôi nhớ ông Nguyễn Bá Thanh, nhớ công sức của ông trong việc lãnh đạo xây dựng một thành phố không có "giết người để cướp của".

Mười lăm năm đã trôi qua kể từ ngày Đà Nẵng xây dựng "Thành phố 5 không", tại Đà Nẵng không có vụ án giết người để cướp của nào được ghi nhận. Mặc dù sau 15 năm phát triển, cư dân thành phố có nhiều biến đổi, lượng dân nhập cư chiếm 20% số dân và tiếp tục tăng nhanh. Lượng khách du lịch mỗi năm nhiều gấp bốn lần số dân thành phố.

Tuy nhiên, nền tảng văn hóa xã hội Đà Nẵng xây dựng nên, với các biện pháp cụ thể của "Thành phố 5 không", đã tạo ra sự bình yên mang tính bền vững, con người hiền hòa, hiếu thuận và tử tế.

Suy cho cùng, Đà Nẵng chỉ làm cái việc bất cứ xã hội nào cũng phải làm là tạo ra biện pháp để có cuộc sống tốt đẹp và thanh bình. "5 không" là không có hộ đói, không mù chữ, không lang thang xin ăn, không ma túy trong cộng đồng và không giết người để cướp của.

Bốn tiêu chuẩn "không" đầu tiên là nền tảng để không có bạo lực, sự tàn ác, không có môi trường cho tội ác sinh ra để đi tới một điều không tưởng "không giết người để cướp của" mà vẫn trở thành sự thật ở thành phố có 1,2 triệu dân và khoảng 4 triệu lượt du khách mỗi năm.

Đôi khi thành phố này có những quy định gây tranh cãi là có vi phạm Hiến pháp về quyền công dân không. Ví dụ cấm (cấm chứ không hạn chế hay đấu tranh với hiện tượng này) người lang thang xin ăn trong thành phố, hoặc không cho nhập hộ khẩu vào các phường trung tâm thành phố nếu không có việc làm ổn định, không cho nhập hộ khẩu vào các hộ không có đủ diện tích đất 10m2/người tại khu vực trung tâm.

Thật sự bản chất các quyết định "cấm" này cũng chỉ là biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa hình thành các khu ổ chuột mới, ngăn ngừa người không có việc làm vào trung tâm thành phố gây án.

Ngoài ra, trong các khu dân cư, việc kiểm soát người lang thang, người có tiền án, người không việc làm rất chặt chẽ nhằm hạn chế tội phạm giết người vì mục đích cướp của.

Tạo công ăn việc làm, tạo điều kiện cải thiện chỗ ở là tốt, nhưng các biện pháp phòng chống tội phạm, chống cái ác, cái xấu phát triển bằng một vài biện pháp quyết liệt đến mức cực đoan cũng rất cần thiết như Đà Nẵng đã làm.

Xin hãy thôi thất vọng vì những ung nhọt, những tội ác, những nghèo hèn xảy ra trong đời sống hằng ngày! Hãy bắt tay vào xây dựng những nền tảng vững chắc cho mọi mối quan hệ xã hội công bằng và môi trường hướng về cái đẹp, cái nhân văn, có như vậy thì cái ác như "sát thủ Bình Phước" sẽ bớt đi rất nhiều. Thành phố Đà Nẵng đã làm được thì đó không phải là lý thuyết suông và không tưởng!

>Gieo mầm yêu thương

>Tuổi trẻ trả giá

>Đừng bóp méo cuộc sống!

BÍCH HỒNG