Rafael Nadal: Điểm tựa cho sự hồi sinh

Sống cân bằng - Ngày đăng : 06:16, 05/08/2015

Dù chỉ là một giải đấu trong hệ thống ATP 500, nhưng chức vô địch Hamburg Open cũng là một cú hích đáng kể cho kế hoạch hồi sinh của Rafael Nadal.
Rafael Nadal: Điểm tựa cho sự hồi sinh

Dù chỉ là một giải đấu trong hệ thống ATP 500, nhưng chức vô địch Hamburg Open cũng là một cú hích đáng kể cho kế hoạch hồi sinh của Rafael Nadal.

Đọc E-paper

Chiến quả không dễ dàng

"Đây là một trận đấu tuyệt vời, với những điểm số tuyệt vời, rất nhiều break và chúng tôi đã phải chiến đấu quyết liệt", Rafael Nadal thừa nhận như thế khi nhận cúp. Hành trình hồi sinh của anh rõ ràng cũng sẽ không hề dễ dàng.

Đó là sự thật, dù chỉ xếp hạng 32 thế giới, nhưng Fabio Fognini là một đối thủ rất khó chịu trên mặt sân đất nện. Mùa giải này, tay vợt người Ý từng hai lần quật ngã Nadal tại Rio de Janeiro và Barcelona.

Ở trận chung kết hôm Chủ nhật, nếu như Nadal tấn công quyết liệt thì Fognini phòng thủ kiên cường, và chỉ mất điểm ở một vài tình huống quyết định.

Dù chỉ diễn ra với hai set đấu, song tỷ số 7-5, 7-5 cùng khoảng thời gian 154 phút đủ nói lên sự quyết liệt của trận đấu.

Đây là lần trở lại Hamburg đầu tiên sau 7 năm của Nadal. Ở lần thứ nhất anh tham dự (2008), giải đấu này còn nằm trong hệ thống Masters Series và khi đó Nadal đã vô địch sau trận chung kết "kinh điển" với Roger Federer.

Thời điểm ấy, cả hai tay vợt này còn đang thống trị làng banh nỉ thế giới. Bây giờ thì khác, trong khi Nadal đã tụt rất xa thì Federer cũng khó lòng đòi được vị trí số 1 thế giới từ tay Novak Djokovic.

Đây là danh hiệu ATP thứ 67 trong sự nghiệp, nhưng mới là thứ ba trong năm 2015 của Nadal, sau những chức vô địch tại Buenos Aires và Stuttgart.

Thành tích này giúp anh leo thêm 1 bậc, lên hạng 9 thế giới. Mục tiêu trước mắt của anh là lọt vào Top 8 để có thể tham dự ATP World Tour vào cuối năm. Nhưng mục tiêu lâu dài hơn là trở lại nhóm Big Four và tiếp tục giành Grand Slam.

Chỉ còn vài tuần nữa US Open sẽ khởi tranh, và chức vô địch tại Hamburg là một liều thuốc hữu ích về tinh thần với Nadal, dù vô địch trên sân đất nện và sân cứng là hai nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau.

Vẫn chờ đợi sân đất nện

Mùa giải năm nay, Nadal đã thua tới 6 trận trên mặt sân đất nện, bằng số trận thua ở 3 năm gần nhất gộp lại. Nhưng rốt cục, 3 trong số 4 trận chung kết anh chơi trong năm nay vẫn diễn ra trên mặt sân đất nện.

Nghĩa là ngay cả khi phong độ ở vào tình trạng tệ nhất, đất nện vẫn là mặt sân ưa thích của Nadal.

Thực tế, suốt từ năm 2004 đến nay, Nadal đều giành ít nhất một danh hiệu trên mặt sân đất nện ở châu Âu - một kỷ lục thực sự. Trong số 67 danh hiệu ATP anh giành được thì có đến 47 danh hiệu trên mặt sân đất nện.

Thành tích ấy đã sắp cân bằng kỷ lục 49 chức vô địch sân đất nện của huyền thoại Guillermo Vilas. Sẽ không ngạc nhiên nếu sang năm, Nadal vượt qua Vilas để lập nên một kỷ lục mới.

Đó là chuyện của sang năm, còn bây giờ là US Open, giải đấu mà Nadal đã lọt vào chung kết ở ba lần tham dự gần nhất (vô địch năm 2010, 2013, và á quân 2011).

Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, ít người tin anh sẽ lặp lại thành tích ấy. Nền tảng phong độ của Nadal không tốt, dù nếu xét về số danh hiệu trong năm thì anh chỉ thua mỗi Novak Djokovic (6) và Roger Federer (4).

Kể từ sau chức vô địch Roland Garros năm ngoái, anh đều bị loại khá sớm tại các Grand Slam, và mới đây nhất là cú ngã trước Dustin Brown ở vòng 2 Wimbledon.

Chắc chắn điều đó sẽ tác động đáng kể đến tâm lý và sự tự tin của Nadal. Có lẽ mục tiêu bán kết là vừa sức đối với tay vợt người Tây Ban Nha ở thời điểm này.

Với việc vắng mặt ở giải năm ngoái, thành tích ấy cũng đủ giúp Nadal giành được điểm số tương đối trong kế hoạch trở lại Big Four.

Hãy kiên nhẫn, Rafa!

>Rafael Nadal - "Ông vua" sắp mất ngai

>Rafael Nadal bị loại ở vòng ba Miami Masters

>Thất bại tại Wimbledon 2015, Rafael Nadal nên chia tay người chú?

>Danh hiệu Madrid đè nặng áp lực lên Rafael Nadal

PHƯƠNG VY