Novak Djokovic: Đông phương có bất bại?

Sống cân bằng - Ngày đăng : 04:16, 13/10/2015

Trung Quốc dường như đang là đất lành đối với "Đông phương bất bại" Djokovic, như cách mà báo chí ở đất nước đông dân nhất thế giới này ca ngợi.
Novak Djokovic: Đông phương có bất bại?

Novak Djokovic đã bay tới Thượng Hải chỉ vài giờ sau khi nâng cao chiếc cup vô địch thứ 8 của anh trong năm nay ở Bắc Kinh, và chẳng có gì nghi ngờ về khả năng anh sẽ có chiếc thứ 9. Bởi đơn giản, Trung Quốc dường như là đất lành đối với "Đông phương bất bại" Djokovic, như cái cách mà báo chí ở đất nước đông dân nhất thế giới ca ngợi Nole.

Đọc E-paper

Chiến thắng dễ dàng 6-2, 6-2 trước Rafael Nadal đã nâng chuỗi chiến thắng liên tiếp của Djokovic ở giải China Open lên thành con số 29 mà không mất một sét nào. Tính cả Thượng Hải Masters thì Djokovic đã giành 9 chức vô địch ở Trung Quốc, chỉ thua cả thảy có 18 games.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là Djokovic không có khả năng thất bại ở Thượng Hải, khi giải Masters này khó khăn hơn nhiều so với China Open.

Ngoài Roger Federer và Andy Murray thì trên hành trình vào đến chung kết, Djokovic còn có khả năng đối đầu với Jo-Wilfried Tsonga, Kei Nishikori hay Stanislav Wawrinka. Ai cũng có khả năng gây bất ngờ, nhất là khi Djokovic phải dự hai giải đấu trong 2 tuần liên tiếp.

"Đây không phải là lần đầu tiên tôi dự những giải đấu liên tiếp như thế này. Việc đối đầu với các tay vợt hàng đầu thế giới thậm chí còn khiến tôi tự tin hơn," Djokovic mạnh miệng tuyên bố.

Phát biểu này nhận được sự chia sẻ của Nadal, người vừa bại trận trước Djokovic trong trận chung kết ở Bắc Kinh.

Nhưng cần nhớ, Nadal đã không còn là chính mình trong khi thời gian qua thì cả Federer, Murray lẫn Wawrinka đều đã có dịp hạ bệ Djokovic. Liệu "Đông phương bất bại" có bảo vệ được ngôi vương?

>Rafael Nadal: 11 năm mới tệ thế này!

>Rafael Nadal: Điểm tựa cho sự hồi sinh

>Rafael Nadal - "Ông vua" sắp mất ngai

>Thất bại tại Wimbledon 2015, Rafael Nadal nên chia tay người chú?

PHƯƠNG CHI