Penguin Random House đặt cược vào hồi ký nhà Obama

Quốc tế - Ngày đăng : 06:22, 07/03/2017

Để đảm bảo số tiền kỷ lục dành cho vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, dự kiến cuốn sách ấy phải được in khoảng vài triệu bản. Đây là một cú đặt cược đúng nghĩa của Penguin Random House (PRH).
Penguin Random House đặt cược vào hồi ký nhà Obama

Để đảm bảo số tiền kỷ lục dành cho vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, dự kiến cuốn sách ấy phải được in khoảng vài triệu bản. Đây là một cú đặt cược đúng nghĩa của Penguin Random House (PRH) - trang tin Vox (Mỹ) cho biết.

Đọc E-paper

Tuần trước, Penguin Random House thông báo đã ký hợp đồng xuất bản sách với cả ông Obama lẫn bà Michelle Obama. Mặc dù thông tin chi tiết về cuốn hồi ký do cặp vợ chồng cựu tổng thống sắp tới cũng như số tiền không được công bố, nhưng tờ Financial Times cho hay nhuận bút hai cuốn này trên 60 triệu USD.

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một hợp đồng kỷ lục, vượt xa cuốn My Life của cựu Tổng thống Bill Clinton ra mắt năm 2004 (15 triệu USD) hay cuốn Desicion Points của cựu Tổng thống George W. Bush năm 2010 (10 triệu USD).

Thông thường, các Tổng thống Mỹ đều viết hồi ký sau khi mãn nhiệm. Tất cả hầu như đều được chờ đón trong nhiều năm gần đây. Hai tác phẩm của Bill Clinton và Bush đều đứng đầu danh sách "best-sellers" của USA Today. Nhưng với riêng ông Obama, tác phẩm của vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ có lý do để khiến PRH chi đậm như vậy.

Trước đây nhà sách có trụ sở tại New York này cũng từng xuất bản sách của vợ chồng ông Obama, nên sự "liên thủ” lần này khá hứa hẹn. Bà Michelle có cuốn sách dạng hướng dẫn khá nổi tiếng là American Grown. Trong khi đó, ông Obama còn được nhận xét là một tài năng văn học chứ không chỉ giúp quyển sách mang giá trị đơn thuần của một tổng thống. Ông có hai cuốn lọt top 10 sách bán chạy nhất của USA Today gồm Dreams From My FatherThe Audacity of Hope.

Theo trang Vox, PRH đang khá mạo hiểm vì số tiền trả trước quá lớn. Mỗi nhà sách đều có cách tính tiền và chi trả tác quyền riêng. Khi mua về một tác phẩm, các nhà sách sẽ dự đoán mức giá bìa và số lượng phát hành, rồi trích 10% tổng số tiền dự kiến để trả cho tác giả. Phần tiền còn lại dùng để trang trải chi phí. Nếu cuốn sách có sức hút lớn, đủ để vượt ngưỡng phát hành ban đầu, nhà sách sẽ in tiếp và tiếp tục chi trả tiền tác quyền, gọi là "earn out".

Trước đây ông Clinton nhận 15 triệu USD cho lần trả đầu tiên kiểu này, còn bà Clinton với cuốn Hard Choices năm 2014 cũng được trả 11,5 triệu USD.

Trang Vox cho rằng quan trọng nhất là cuốn sách được phát hành theo năm tháng, chứ không phải nổi lên như "best-seller" rồi trôi vào quên lãng. Điều ấy đồng nghĩa cuốn sách của ông Obama hoàn toàn có thể vượt mốc 100.000 bản/năm (đủ để là một cuốn bán chạy nhất), xét theo mức độ quan tâm còn lớn của độc giả đối với người mới vừa mãn nhiệm.

"Một cuốn sách bán 100.000 bản/năm tạo ra ít lợi nhuận, nhưng bán 80.000 bản/năm trong 50 năm thì đem lại rất nhiều tiền" - trang Vox lập luận.

>>Đọc sách "Thuật lãnh đạo"

THÁI BẢO