Quên mất việc “giải cứu”

Sống đẹp mỗi ngày - Ngày đăng : 09:00, 11/04/2020

Hoảng quá, nhiều người quên mất mới hôm qua mình đã “giải cứu” nông sản thừa ế; cũng quên luôn mình là một nước đứng thứ hai thế giới về sản xuất gạo và vừa giật giải gạo ngon nhất thế giới.
Quên mất việc “giải cứu”

Các nước giàu có đang lo chống đỡ dịch Covid-19 lan tràn, đã làm quá nhiều người mất mạng. Họ còn phải lo thức ăn cho thú cưng nữa. Dịch vụ chăm sóc thú cưng ở các nước phát triển tăng nhanh nhất thế giới. Đại dịch do con virus SARS-CoV-2 gây ra làm tăng vọt số người Mỹ mua súng, cả mua đồ ăn dự trữ cho thú cưng, làm loại thực phẩm này tăng vọt đến hơn 54%. 

Hà Nội vừa ban lệnh cách ly khu phố Trúc Bạch, lập tức hàng hóa trong một số siêu thị, cửa hàng bị mua sạch. Rồi việc ấy cũng lan vô Sài Gòn. Như một phản ứng dây chuyền, thấy người ta mua ghê quá, mình cũng phải vội lao theo. Thấy hàng hóa trên quầy kệ ít dần, người ta lại càng muốn mua thêm.

Dịch bệnh đang lây lan, phải giãn cách xã hội mà chen vai thích cánh mướt mồ hôi để mua ngay cả những thứ chưa cần, hình ảnh ấy ai cũng sợ mà ai cũng muốn tham gia. Mua gạo, mua thực phẩm đóng gói, đóng hộp, mua rau củ, trái cây chất đầy từng xe. “Các cụ dạy rồi, tích cốc phòng cơ”. Nhưng ngay hôm sau, ở siêu thị, ở chợ lớn bé, hàng hóa vẫn đầy ắp. Có người nói, cảm ơn các mẹ dọn sạch hàng cũ mà có thứ phải quảng cáo mãi vẫn không bán được, để hôm nay tôi tha hồ chọn hàng tươi mới.

Báo chí Mỹ đưa chuyện nước họ đã có tình trạng thùng rác đầy ắp thực phẩm quá hạn dùng do bữa nọ cuống cuồng mua sắm. Xứ lạnh, có những loại trái cây, rau củ để lâu được, còn xứ nóng như ở ta thì không thể.

Bình tĩnh lại, có người bảo, đúng là “hoảng quá” nên quên mất Việt Nam đã mạnh mẽ, các Sở Công Thương đã được “tập dượt” chuẩn bị cung cấp đầy đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho dân chúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính phủ đã quyết định các phương án hỗ trợ vốn, chính sách cho doanh nghiệp dự trữ cả nguyên liệu đảm bảo sản xuất. Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam đủ sức vượt qua giai đoạn khó khăn này vì nội lực giảm sút chưa đáng kể.

Các cấp chính quyền và giới truyền thông đã khẳng định hàng hóa không thiếu. Thực tế cho thấy nguồn cung bảo đảm, các nhà cung ứng điều tiết nguồn hàng rất nhanh và đầy đủ. Các chợ, siêu thị còn mở thêm cửa hàng dã chiến. Chính phủ cho biết vẫn bảo đảm an ninh lương thực, vẫn xuất khẩu gạo theo kế hoạch.

Tỉnh ra mới nhớ: Bà con ta trúng mùa lúa hai vụ liền, đạt 8 tấn/ha, ngô, khoai, sắn, rau, củ, quả sản lượng không hề giảm, nhiều loại còn thừa cung; dịch vụ thương mại không hề bị gián đoạn, trừ một số lĩnh vực trong ngành công nghiệp.

Hoảng quá, nhiều người quên mất mới hôm qua mình đã “giải cứu” nông sản thừa ế; cũng quên luôn mình là một nước đứng thứ hai thế giới về sản xuất gạo và vừa giật giải gạo ngon nhất thế giới.

Bình tĩnh mới đưa ra được quyết định và hành xử đúng, cùng góp sức và tin tưởng Nhà nước đang quyết tâm dẹp dịch Covid-19 và chắc chắn dẹp được. 

Quảng Yên