Nêu gương

PHAN TRỌNG HIỀN| 06/06/2009 08:48

Ngày mùng 6 Tết (31/1/2009), HĐND TPHCM đã tổ chức cuộc gặp với hơn 70 học sinh cấp 2,3 của thành phố để nghe ý kiến của các em về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tại diễn đàn này, nhiều em đã mạnh dạn, thẳng thắn gióng lên những hồi chuông cảnh báo khiến không ít bậc người lớn phải kinh ngạc.

Ngày mùng 6 Tết (31/1/2009), HĐND TPHCM đã tổ chức cuộc gặp với hơn 70 học sinh cấp 2,3 của thành phố để nghe ý kiến của các em về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tại diễn đàn này, nhiều em đã mạnh dạn, thẳng thắn gióng lên những hồi chuông cảnh báo khiến không ít bậc người lớn phải kinh ngạc.

Điểm chung nhất mà nhiều em đã nhận ra và cùng lên tiếng phàn nàn là không ít người lớn chưa thật sự nêu gương về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Người lớn “nói chưa đi đôi với làm”, “nói mà không làm” hoặc “nói nhiều làm ít”. Thí dụ như hành vi xả rác nơi công cộng hoặc thản nhiên vi phạm luật giao thông, chỉ chấp hành khi thấy có công an (!).

Đáng nể hơn, một học sinh lớp 11 còn tỏ thái độ bức xúc khi thấy chính quyền các cấp “bó tay” trước việc công ty Vedan hủy hoại nguồn nước sông Thị Vải. Theo em, việc này chẳng khác nào “bao che” hoặc “làm ngơ” đối với hành vi “ phá hoại môi trường sống”! Một học sinh ở trường THPT Gia Định còn mạnh dạn đánh giá (khá chính xác) nền giáo dục hiện nay là “vượt cấp” vì đưa quá nhiều kiến thức (không thật cần thiết) vào cấp phổ thông, nhưng lại “lạc hướng” vì nặng lý thuyết (suông), thiếu thực hành v.v...

Tôi hoàn toàn đồng ý với các em: có những việc chúng ta thừa khả năng để làm (như thực hiện nếp sống văn minh đô thị, kể cả chống tham nhũng...), nhưng vấn đề là người lớn (hoặc các cấp lãnh đạo) thật sự có “cái tâm”, tinh thần trách nhiệm để quyết làm đến nơi đến chốn hay không?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nêu gương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO