Siêu thị Tokyo "cháy" hàng

15/03/2011 06:39

Tokyo nằm khá xa vùng Đông Bắc là nơi trực tiếp gánh chịu hậu quả đợt động đất và sóng thần kinh hoàng vừa qua. Song, những đợt dư chấn liên tiếp trong những ngày sau đó, cùng với thông báo cắt điện luân phiên từ phía cơ quan điện lực Tokyo vì tình trạng thiếu điện, đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của người dân Tokyo và các vùng lân cận.

Siêu thị Tokyo

Tokyo nằm khá xa vùng Đông Bắc là nơi trực tiếp gánh chịu hậu quả đợt động đất và sóng thần kinh hoàng vừa qua. Song, những đợt dư chấn liên tiếp trong những ngày sau đó, cùng với thông báo cắt điện luân phiên từ phía cơ quan điện lực Tokyo vì tình trạng thiếu điện, đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của người dân Tokyo và các vùng lân cận.

Mì gói được người dân tăng cường mua tích trữ (Ảnh chụp lúc 17g ngày 13-3 tại một siêu thị ở Machida, ngoại ô Tokyo)
Nước uống đóng chai…
…và bánh ngọt nhanh chóng hết sạch
Bên cạnh đó, mặt hàng khăn giấy, giấy vệ sinh và một số loại hóa mỹ phẩm cần thiết cũng được người dân tranh thủ mua

Ngay từ hôm qua, do lo ngại khả năng giá cả gia tăng hoặc hàng hóa khan hiếm trong thời gian sắp tới, nhiều người dân đã tranh thủ mua thực phẩm tích trữ.

Lần đầu tiên diễn ra cảnh tượng những kệ hàng nhanh chóng hết hàng ngay từ đầu giờ chiều tại các siêu thị. Đây vốn là một điều rất hiếm gặp ở Tokyo. Gạo, nước uống đóng chai, mì gói, bánh mì ngọt…được tiêu thụ mạnh nhất.

Bên cạnh đó, một số siêu thị đã ra thông báo đóng cửa sớm hơn hàng ngày (như siêu thị OK Mart ở Machida, Tokyo bắt đầu từ tuần sau sẽ đóng cửa hàng ngày vào lúc 7g tối, thay vì 9g30 như thường lệ) nhằm giúp chính phủ tiết kiệm điện.

Mặc dù lượng cầu tăng đột biến nhưng hiện tại giá cả vẫn được giữ ổn định. Cảnh mua sắm vẫn diễn ra trong trật tự. Người dân Tokyo nói riêng và người dân Nhật Bản nói chung luôn sẵn sàng đối phó với những tình huống cấp bách nhất.

* Hôm nay, trên toàn miền nam Nhật Bản. Sau khi nhận tin trong ba ngày tới sẽ có trận động đất 7 độ Richter. Mọi người sau khi kết thúc công việc đã vội vàng chạy ngay vào siêu thị để mua thức ăn và đồ dùng cá nhân dự trữ.
Đây là số lương thực dự trữ mà chúng tôi may mắn tìm thấy trong siêu thị - Ảnh: CTV

Chúng tôi tan ca làm việc, đến siêu thị và các cửa hàng tiện lợi như Lawson, Seven, Eleven... các siêu thị 24g của Seiyu hàng ngày đầy ắp thực phẩm, hôm nay cũng chẳng còn thứ gì. Chúng tôi chỉ mua được mì gói và bánh ngọt còn rau và thịt thì chẳng còn dù một hộp nhỏ. Cá hộp, gạo, sữa, dầu ăn cũng không thấy trên kệ hàng.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Siêu thị Tokyo "cháy" hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO