Những chuyện lạ chỉ có ở Trung Quốc

28/12/2013 00:52

Ăn trộm xác chết cho thuê để làm đám cưới, ly hôn để trốn... thuế, dự trữ thịt lợn để chống lạm phát...

Những chuyện lạ chỉ có ở Trung Quốc

Theo Business Insider, cùng với sự đi lên của nền kinh tế, ở Trung Quốc ngày càng xuất hiện nhiều "sự lạ"...

Giăng lưới cản nhân viên tự sát

Đó là cảnh tượng ở các khu nhà công nhân làm việc trong nhà máy gia công, lắp ráp thiết bị điện tử của tập đoàn Foxconn. Tập đoàn này đã cho giăng hàng trăm tấm lưới bên ngoài khu nhà ở của công nhân và thuê các tư vấn viên tâm lý để ngăn chặn nhân viên tự sát. Ảnh: Tech

Dự trữ thịt lợn để chống lạm phát

Trung Quốc đã qua mặt Mỹ, trở thành thị trường tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới. Điều đặc biệt hơn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này còn có cả một kho dự trữ thịt lợn quốc gia để xả hàng ra thị trường mỗi khi giá cả tăng vùn vụt. Ảnh: CNBC

Luật về ứng xử của khách du lịch

Năm nay, Trung Quốc đã thông qua Luật Du lịch, nhằm bảo vệ quyền lợi cho cả khách du lịch lẫn các nhà cung cấp dịch vụ. Điều đáng chú ý, bộ luật này nêu rõ, du khách có thể bị giam giữ lên đến 10 ngày nếu phá hoại đồ tác tạo hoặc tài sản công cộng. Từ nhiều năm nay, nhiều diễn đàn du lịch Trung Quốc và quốc tế đã lên tiếng phê phán tình trạng này. Ảnh: CNN

Ăn trộm xác chết làm đám cưới

Theo truyền thống của Trung Quốc, việc tổ chức đám cưới ma là dành cho những người đàn ông chết trẻ mà chưa lập gia đình. Tuy nhiên, vấn đề này đã bị biến tướng khi một số gia đình thuê người trộm các tử thi nữ để làm "cô dâu ma" cho người thân của họ.

Hồi đầu năm nay, tòa án tỉnh Thiểm Tây đã mở các phiên xét xử 4 bị cáo trộm xác chết với mức án tuyên phạt từ 28 – 32 tháng tù. Theo bản cáo trạng của tòa án, nhóm tội phạm trên đã thu lời bất chính 240.000 Nhân dân tệ (39.000 USD) nhờ bán 10 xác chết. Ảnh: Huffington Post

"Hồn Trương Ba, da hàng thịt"

Các nhà tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 đã bị cáo buộc "làm giả" ngay trong lễ khai mạc, khi để cô bé thắt tóc bím Lin Miaoke hát nhép môi bài "Ode to the motherland". Điều đáng nói, tiếng hát mà Lin nhại lại là của cô bé Yang Peiyi. Sở dĩ, Yang không được chọn là bởi cô bé này không.... "đủ độ xinh xắn". Ảnh: BI

Được tiền nếu rải tro thân nhân xuống biển

Trước tình trạng giá đất nghĩa địa quá cao, một số chính quyền địa phương đã đưa ra sáng kiến hỗ trợ tài chính cho các gia đình chấp nhận hỏa táng thân nhân và rải tro thân nhân xuống biển. Quảng Châu đưa ra mức hỗ trợ 160 USD, trong khi các gia đình ở Ôn Châu được nhận số tiền lên tới 1.290 USD. Ảnh: Seaservice

Sao chép cả cửa hàng bán lẻ của Apple

Cơn cuồng điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad đã khiến nhiều cửa hàng công nghệ tại Trung Quốc "bắt chước" phong cách thiết kế ở các đại lý bán lẻ của Apple. Cửa hàng nhái nổi tiếng nhất nằm ở thành phố Côn Minh, phía nam của Trung Quốc. Ảnh: IBTimes

Xây biệt thự đồ sộ trên nóc chung cư

Giá đất ở Trung Quốc ngày càng đắt đỏ, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Chả thế mà một đại gia đã quyết định cho xây dựng hẳn một tòa biệt tự cổ quái với núi đá, vườn cây giả trên nóc tòa chung cư 26 tầng giữa Bắc Kinh. Lực lượng quản lý đô thị Bắc Kinh đã buộc chủ ngôi nhà này phải phá bỏ công trình. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất. Ảnh: CNN

Nở rộ ly hôn để trốn thuế địa ốc

Hồi tháng 3 năm nay, Trung Quốc ban hành các biện pháp nhằm giảm bớt tình trạng giá nhà tăng nhanh, bao gồm các khoản thuế thu nhập trên toàn quốc thu 20% lợi nhuận của những chủ nhà thu được từ việc bán bất động sản để ở.

Tuy nhiên, luật mới cho phép các cặp vợ chồng với hai bất động sản và đã ly dị có thể bán mà không bị đánh thuế kèm theo một số điều kiện. Theo tờ Shanghai Daily, sau khi bán nhà, họ có thể kết hôn lại. Chính vì lỗ hổng này, các cặp vợ chồng Trung Quốc đã đồng loạt nộp đơn ly dị để lợi dụng kẽ hở này trốn thuế. Ảnh: Echina

Thuê người đóng thế ra hầu tòa thay?

Dư luận Trung Quốc từng nổi sóng sau khi có tin nói rằng có người đóng thế bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, ra hầu tòa. Thực hư chuyện này tới nay vẫn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, bà Cốc Khai Lai và người quản gia Trương Tiểu Quân đã thú nhận đầu độc doanh nhân Anh Neil Heywood tại phiên tòa này. Ảnh: Slate

Tòa cao ốc đổ như bao diêm

Vụ đổ sang một bên của một tòa cao ốc trong vụ động đất kinh hoàng năm 2008 ở tỉnh Tứ Xuyên, đã gióng lên hồi chuông báo động về chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc. Cả một tòa nhà cao 13 tầng đổ lật sang một bên, để lộ cả móng. Ảnh: Imgace

Mua tinh lợn xuyên quốc gia

Trở lại câu chuyện thịt lợn, trước tình hình lượng tiêu thụ ngày càng tăng, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận với Anh quốc về việc thu mua tinh lợn. Các nông dân Anh được cho là đã "hái" được 45 triệu Bảng Anh (tương đương 73 triệu USD) từ thỏa thuận đặc biệt này. Ảnh: Farm

Những quả óc chó hàng nghìn USD

Nhiều người giàu có ở Trung Quốc đã đổ không ít tiền vào các mặt hàng kỳ quặc như quả óc chó, ngọc bích và bánh trung thu bằng vàng. Gần đây, những kẻ lừa đảo đã bán ra những quả óc chó giả, bên trong chứa toàn xi măng. Ảnh: Oddity

Xuất hiện "bong bóng" ngọc bích

Theo văn hóa truyền thống Trung Quốc, ngọc bích mang lại hạnh phúc và may mắn cho chủ sở hữu và xua đuổi tà ác. Giá ngọc bích tại Trung Quốc bắt đầu tăng lên từ năm 2005. Và hiện đã có tin rằng, "bong bóng" ngọc bích đang xì hơi. Ảnh: BI

Có cả "bong bóng" gián đất

Trung Quốc đang chứng kiến sự xuất hiện "bong bóng" gián đất, khi những trang trại nuôi gián đang sinh sôi nảy nở. Những con gián này được dùng trong y dược. Một pound (0,454 kg) gián khô trước có giá 2 USD, hiện đã lên tới 20 USD.

Một nông dân cho biết, chỉ cần bỏ ra 20 Nhân dân tệ (3,25 USD) đầu tư nuôi gián là có thể thu về 150 Nhân dân tệ (24 USD). Ảnh: LATimes

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những chuyện lạ chỉ có ở Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO