Học người Nhật... nhặt rác

PHƯƠNG CHI| 18/06/2014 01:34

Đội tuyển Nhật Bản ra quân không thành công ở World Cup 2014 sau khi thất bại trước Bờ Biển Ngà ở trận mở màn. Nhưng chắc chắn, các cổ động viên của họ là những người chiến thắng khi nhận được những lời ca ngợi về ý thức tuyệt vời với hành động nhặt từng mảnh rác vụn để bỏ vào thùng sau trận đấu.

Học người Nhật... nhặt rác

Đội tuyển Nhật Bản ra quân không thành công ở World Cup 2014 sau khi thất bại trước Bờ Biển Ngà ở trận mở màn. Nhưng chắc chắn, các cổ động viên của họ là những người chiến thắng khi nhận được những lời ca ngợi về ý thức tuyệt vời với hành động nhặt từng mảnh rác vụn để bỏ vào thùng sau trận đấu.

Đọc E-paper

Thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên hành động nhặt rác của các cổ động viên Nhật được nhắc tới. Ngay từ lần đầu tham dự World Cup năm 1998 tại Pháp, dù đội nhà để thua Argentina tới 0-5 ở trận mở màn, nhưng năm đó người Nhật vẫn tạo được ấn tượng tốt đẹp ngay giữa lòng kinh đô Ánh sáng.

Bốn năm sau đó, khi World Cup được tổ chức tại Nhật Bản, thế giới lại một lần nữa được mục sở thị ý thức văn minh của người dân xứ Phù Tang, rằng hành động nhặt rác trên sân ở France 98 không phải là phong trào, mà nó đã ăn sâu vào nếp nghĩ, trở thành quy chuẩn của cả xã hội Nhật.

Ý thức đó đã góp phần lý giải tại sao người Nhật đã làm nên những điều thần kỳ khiến cả thế giới phải nghiêng mình thán phục, từ một đất nước bị tàn phá sau chiến tranh thế giới thứ hai trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới. Hay như cái cách họ vượt qua khó khăn ở thảm họa kép hôm 11/3/2011, chứng minh bản tính kiên cường của con người Nhật Bản.

Ý thức đó cũng lý giải vì sao đội tuyển Nhật, từ chỗ làm túi đựng bóng trong lần đầu tham dự World Cup, nay đã trở thành một đội bóng đáng gờm. Chuyện giành vé dự World Cup với họ đã là "chuyện nhỏ”, bởi họ có đủ khả năng lọt sâu tại giải đấu này.

Và đương nhiên, bóng đá Nhật cũng trở thành hình mẫu cho các nền bóng đá kém phát triển khác noi theo, chẳng hạn như... Việt Nam. Tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam là một người Nhật. Trưởng Ban tổ chức V-League cũng là một người Nhật. Trọng tài Nhật được mời tới bắt chính ở trận Bình Dương-Thanh Hóa, như để "thị phạm" cho các đồng nghiệp Việt Nam. Đội U19, niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam được gửi đi Nhật tập huấn.

Nhưng có một điều duy nhất chưa thấy bóng đá Việt làm được như người Nhật: nhặt rác sau trận đấu. Điều tưởng dễ nhất hóa ra lại là khó nhất, bởi nó còn liên quan tới ý thức con người, giáo dục xã hội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Học người Nhật... nhặt rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO