3,5 triệu trẻ Pakistan đối mặt với bệnh dịch chết người

18/08/2010 08:00

Liên Hiệp Quốc cho hay sau đợt lũ lụt vừa qua ở Pakistan làm hơn 1.600 người chết, hàng triệu trẻ em đang đối mặt với bệnh dịch do ô nhiễm nguồn nước gây ra như lỵ, tiêu chảy, tả…

3,5 triệu trẻ Pakistan đối mặt với bệnh dịch chết người

Liên Hiệp Quốc cho hay sau đợt lũ lụt vừa qua ở Pakistan làm hơn 1.600 người chết, hàng triệu trẻ em đang đối mặt với bệnh dịch do ô nhiễm nguồn nước gây ra như lỵ, tiêu chảy, tả…

Ông Ban Ki Moon đến thăm trẻ em Pakistan. Ảnh: Guardian

Cảnh báo này được phát đi hôm 16/8, chỉ một ngày sau ca tả đầu tiên được phát hiện ở Pakistan. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã hối thúc cộng đồng thế giới tăng cường viện trợ để giải quyết hậu quả của trận lũ lụt tồi tệ nhất mà ông từng thấy.

Ban đầu, tổ chức này kêu gọi được khoản quỹ 295 triệu bảng Anh (khoảng 462 triệu USD) nhưng đến nay họ mới nhận được 25% số tiền đó.

Lũ lụt kinh hoàng ở Pakistan. Ảnh: Guardian

Công tác cứu trợ chậm trễ đã gây ra nhiều bất ổn trong xã hội Pakistan, nhất là khi dân chúng đang mất tin tưởng vào chính phủ. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari từng bị một người đàn ông ném giày hôm 8/8 để bày tỏ sự tức giận.

Maurizio Giuliano, phát ngôn viên của Văn phòng hợp tác cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, cho hay hiện nay Pakistan thiếu nước sạch trầm trọng bởi nguồn nước bị ô nhiễm nặng sau đợt lũ lụt. Điều này ảnh hưởng đến ít nhất 1/4 trong số 170 triệu dân nước này.

Hàng trăm ngôi làng ở Pakistan đã bị vùi trong bùn đất, đường sá bị chia cắt, hàng nghìn người mất nhà buộc phải sống trong các lều tạm ngoài đường.

“Chúng tôi phải bỏ nhà cửa, và giờ đây chúng tôi không có quần áo, không có thức ăn và con cái chúng tôi đang phải sống vất vưởng ngoài đường” - Gul Hasan, một thành viên của đoàn người phản đối chính phủ, cho hay.

Tối 15/8, hàng trăm dân làng ở Punjab, tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã đốt lốp ôtô và hô: “Đả đảo chính phủ”, “Chúng tôi đang chết đói”…

Nước đang rút dần nhưng nhiều người có rất ít hi vọng trở về nhà bởi dự báo còn có những trận mưa nặng hạt đang tới.

Các nạn nhân lũ lụt là trẻ em nằm ngủ trong lều ở thị trấn Sultan Kot (Pakistan). Trên người các em đầy ruồi bu và Liên Hiệp Quốc cảnh báo 3,5 triệu trẻ em đang có nguy cơ mắc các loại bệnh chết người do nguồn nước nhiễm bẩn.

Ngân hàng Thế giới thông báo sẽ cho Pakistan vay 900 triệu USD để phục hồi sau trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
3,5 triệu trẻ Pakistan đối mặt với bệnh dịch chết người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO