Những màn trình diễn pháo hoa hoành tráng, những tiết mục biểu diễn sôi động, vũ điệu rộn ràng và một chút hài hước đã khép lại Olympics Sochi 2014.
Những màn trình diễn pháo hoa hoành tráng, những tiết mục biểu diễn sôi động, vũ điệu rộn ràng và một chút hài hước đã khép lại Olympics Sochi 2014.
Lễ bế mạc bắt đầu với sự xuất hiện của đội tuyển Nga trên nền nhạc của Dimitri Tiomkin, nhà soạn nhạc phim từng đoạt giải Oscar.
Quốc ca Nga được trình diễn hoành tráng bởi dàn hợp xướng gồm 1000 trẻ em được tuyển chọn trên toàn nước Nga, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Valery Gergiev và dàn nhạc "Nước Nga Mới " do violist Yuri Bashmet lĩnh tấu.
Các đội tuyển đại diện cho các quốc gia khác bước vào đấu trường trong nền nhạc của bản hit năm 1993 "Không giới hạn" của ban nhạc Hà Lan 2 Unlimited .
Phần chính của buổi lễ đem đến cho khán giả cái nhìn tổng quan về văn hóa Nga, với những bức tranh của họa sĩ Mark Chagall, màn biểu diễn tác phẩm Concerto số 2 của Sergei Rakhmaninoff do nghệ sĩ dương cầm Denis Matsyev thể hiện, với hàng chục cây đàn piano di chuyển trên sân vận động, các vũ công múa ba lê và các diễn viên đóng vai những nhà văn nổi tiếng nhất của Nga.
Sự cố trong màn trình diễn ánh sáng lễ khai mạc, khi một trong năm vòng tròn Olympic đã không bung ra được biến thành một màn trình diễn hài hước khi một trong năm nhóm vũ công tạo thành vòng tròn Olympic nhại lại sự cố này, cố tình không bung ra.
Sự xuất hiện của ba linh vật: Gấu Misa, Thỏ xám và Báo tuyết cùng với những hình ảnh từ thế vận hội Moscow 1980 thể hiện sự kết nối giữa hai Thế vận hội mùa hè - mùa đông từng được tổ chức tại Nga.
Dàn hợp xướng biểu diễn trước khi lễ bế mạc chính thức bắt đầu |
Pháo hoa sáng rực sân vận động Fisht sau khi lễ bế mạc kết thúc. Ảnh: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images |
Tòa cảnh sân khấu bế mạc với các linh vật |
Bóng của các nghệ sĩ in trên nền "mặt trăng" khổng lồ |
Trình diễn ballet |
Đội trống |
Màn trình diễn piano |