Tám Sài Gòn 96: Lo gì trước?

TÁM SÀI GÒN| 09/06/2013 07:25

Tuần này, buổi "họp" nhóm thông tấn vỉa hè của Tám Sài Gòn rôm rả ngay từ đầu,"nhờ" chuyện quy định sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính sắp được ban hành.

Tám Sài Gòn 96: Lo gì trước?

Tuần này, buổi "họp" nhóm thông tấn vỉa hè của Tám Sài Gòn rôm rả ngay từ đầu,"nhờ" chuyện quy định sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính sắp được ban hành:

- Mấy ông bạn già ơi, chuẩn bị dành tiền bạc đi là vừa!

- Tui biết rồi, mình có cái tật nóng nảy, hễ giận lên là lớn tiếng chửi thề, thêm cái tật không mang theo giấy tờ trong người thì phen này chắc là sẽ mất tiền dài dài rồi...

- Còn tui, tuần nào cũng lai rai với mấy chiến hữu, lỡ xui gặp mấy ông công an canh me đúng quán nhậu chắc là cũng không thoát rồi...

- Thiệt ra, chửi tục nơi công cộng, nhậu nhẹt say xỉn mà chạy xe, bị phạt thì cũng đúng thôi. Phải theo nếp sống văn minh dần đi thôi. Hà hà, phen này, mấy bà bán "phở chửi" chắc là “tắt đài” luôn!

- Đành là như vậy, nhưng liệu có xử phạt hết được không mới là điều đáng nói!

- Tui cũng thấy vậy! Trên xe buýt, ngoài chợ chắc không khó để "tìm" một câu chửi bậy. Ai sẽ phạt mấy người này ta?

- Chưa hết, ở ngoài đời, tệ chửi tục chỉ ảnh hưởng một số người xung quanh nghe được, còn trên mạng, thiên hạ "văng" tùm lum, nó phát tán rộng cả thế giới… Sao không thấy Nghị định đề cập tới trường hợp này nhỉ!?

- Phải! Gần đây, nhiều vụ thanh toán đi đến sát hại nhau cũng chỉ vì chửi nhau trên facebook…

- Thôi, trời kêu ai nấy dạ. Chuyện xử phạt để lực lượng chức năng lo, còn mình tự cứu mình trước đã, có nhậu nhẹt thì đi xe ôm, taxi về nhà, có tật hay chửi thề thì cố gắng mà sửa chữa, đi đâu nhớ mang theo giấy tờ tùy thân… Chỉ còn lo nhất là… là...

- Là sao?

- Thiên hạ chém gió, nổ tùm lùm không sao! Nhà tui ở sát bên cây xăng, gặp cháy nổ thì toi mạng! Thôi, lo đóng phí bảo hiểm cháy nổ trước đã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tám Sài Gòn 96: Lo gì trước?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO