Tám Sài Gòn 79: Khi sếp “đi trước đón đầu”

TÁM SÀI GÒN| 06/01/2013 06:41

Chính phủ đã có chủ trương cấm tặng quà biếu dịp Tết, cũng như bắt đầu thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ. Nhưng, có vẻ như “phép vua” vẫn “thua lệ làng”.

Tám Sài Gòn 79: Khi sếp “đi trước đón đầu”

Chính phủ đã có chủ trương cấm tặng quà biếu dịp Tết, cũng như bắt đầu thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ. Nhưng, có vẻ như “phép vua” vẫn “thua lệ làng”. Tám Sài Gòn tui nói vậy là bởi nghe được câu chuyện thế này:

Một sếp nọ kêu trợ lý lên phòng mình và căn dặn:

-Tết sắp tới rồi, chú lo cho tôi mấy trăm phần quà gồm hiện vật và hiện kim, “tiên học lễ” đấy, chú đừng có quên nhé!

Viên trợ lý thể hiện vai trò tư vấn:

-Sếp ơi, vừa rồi có chỉ thị cấm biếu quà tết, sếp quên rồi sao?

Ông sếp quắc mắt:

-Ai bảo với chú là tôi đem quà tặng cho cấp trên?

Trợ lý giả lả:

-À, chắc sếp tính mang quà về tận quê nhà của cấp trên, biếu cho các đấng sinh thành cấp trên như mọi năm chứ gì?

Sếp nạt ngang:

-Mà ủa, tôi là sếp hay chú là sếp, mà sao chú nhiều chuyện quá vậy! Chú cứ chấp hành lệnh là được rồi!

Cận Tết, sếp lại gọi trợ lý vào phòng làm việc, chỉ đạo:

- Chú bảo công đoàn lên nhận quá Tết của tôi gửi tặng cho tất cả cán bộ nhân viên trong cơ quan ta nhé!

Trợ lý ngạc nhiên:

-Thưa sếp, bộ năm nay sếp chuyển hướng, không tặng quà cho cấp trên mà cho cấp dưới?

Sếp nháy mắt với “cận thần”:

-Cấp trên tôi có chính sách riêng rồi, chú khỏi phải lo! Tết này tôi “lễ” cho cả cấp dưới, để chuẩn bị trước cho vụ bỏ phiếu tín nhiệm đó. Chú không nghe người ta nói “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” sao !?

Viên trợ lý há hốc mồm, mắt ánh lên niềm bái phục tài “đi trước đón đầu” của cấp trên.

Thật ra, câu chuyện trên chỉ là chuyện vui kể cho nhau nghe của mấy ông bạn già trong bữa trà dư tửu hậu, chứ nếu có một sự thật như thế thì cũng chỉ có 2 người được gọi là “sếp” và “trợ lý” biết mà thôi, mà họ không nói ra thì… đố ai biết!
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tám Sài Gòn 79: Khi sếp “đi trước đón đầu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO