Du khách xông đất đầu năm 2010

LĨNH NGUYỄN| 07/01/2010 08:31

Năm 2009 đã kết thúc, cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài từ tháng 9/2008 đến nay đã lắng dịu. Ngành du lịch Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã sẵn sàng tái tăng trưởng trong năm 2010.

Du khách xông đất đầu năm 2010

Năm 2009 đã kết thúc, cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài từ tháng 9/2008 đến nay đã lắng dịu. Ngành du lịch Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã sẵn sàng tái tăng trưởng trong năm 2010.

Chuyến bay VN542 của Hãng Hàng không Quốc gia Vietnam (Vietnam Airlines - VN) khởi hành từ Frandenburg (CHLB Đức) và chuyến bay TG550 của Hãng Hàng không Quốc gia Thái Lan (THAI) xuất phát từ Bangkok đã mở đầu cho một năm hoạt động du lịch mới của TP.HCM.

Khoảng 300 hành khách hai chuyến bay này đã được đón tiếp nồng hậu bởi một phái đoàn gồm các quan chức Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Cụm Cảng hàng không Miền Nam, Vietnam Airlines và Thai Airways International. Họ được chào đón trong tiếng nhạc dân tộc vui tươi, được tặng những vòng hoa, bao lì xì và những biểu tượng của Sài Gòn - TP.HCM.

Trong ngày đầu năm 2010, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tấp nập nhiều chuyến bay nhất, còn đón nhận thêm những chuyến bay của Singapore Airlines, VIVA Macau và AirAsia chở hàng trăm du khách khác đến “xông đất” thành phố. Họ là những du khách đầu tiên đặt chân đến TP.HCM trong năm mới 2010, năm mà ngành du lịch tại đây hy vọng sẽ đón tiếp được 2,8 triệu khách quốc tế, tức khoảng 200.000 khách nhiều hơn năm 2009 vừa kết thúc.

Vì suy thoái kinh tế toàn cầu và dịch cúm A/H1N1, 2009 là một năm không vui trọn vẹn đối với ngành du lịch TP.HCM nói riêng và toàn ngành công nghiệp không khói Việt Nam nói chung. Khoảng 3,8 triệu du khách đã đến Việt Nam, giảm 450.000 khách so với năm 2008. Số khách nước ngoài đến TP.HCM chỉ khoảng 2,6 triệu, tức 500.000 khách ít hơn con số kỳ vọng ban đầu.

Đây là sự tụt giảm đầu tiên kể từ sau năm 2003 bị dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS). Tuy nhiên, cũng còn lý do để vui vì lượng khách du lịch trong nước đã tăng 19% so với năm 2008. Có nghĩa là đã có khoảng 25 triệu lượt người tỏa đi thăm các danh thắng trong nước. Doanh thu du lịch vì thế đã tăng 6,5 - 9%, đạt từ 68.000 - 70.000 tỷ đồng.

Chuyện không vui nào rồi cũng qua, những dấu hiệu kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục đã xuất hiện rõ nét hơn. Ngành du lịch Việt Nam hy vọng trong năm 2010 sẽ đón tiếp được 4,5 - 4,6 triệu lượt du khách nước ngoài, tăng 18 - 21% so với năm 2009. Số khách du lịch nội địa dự kiến cũng sẽ đạt mức cao, 28 triệu lượt.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục phát triển mạnh, tiếp tục giữ vai trò cổng vào quan trọng nhất của Việt Nam (hiện nay trung bình mỗi ngày có 150 chuyến bay nội địa và quốc tế). Sân bay này hiện là điểm đến của khoảng 40 hãng hàng không khu vực và quốc tế. Một số trong các hãng này đã sẵn sàng mở thêm đường bay hoặc tăng tần suất chuyến bay đến Việt Nam một khi suy thoái kinh tế đã là câu chuyện ngày hôm qua. “Trong năm 2010, hãng chúng tôi sẽ nhận thêm một số máy bay mới, có khả năng sẽ tăng lượng ghế cung ứng hằng ngày ở các đường bay đến TP.HCM và Hà Nội”, ông Karun Sirarojanakul, Trưởng đại diện THAI tại Việt Nam cho biết.

Với 28 chuyến bay hằng tuần (hơn 7.000 ghế), THAI là một trong số ít các hãng hàng không quốc tế có hoạt động rất mạnh tại thị trường Việt Nam. Mở đầu một năm mới với nhiều hy vọng, THAI tung chiến dịch khuyến mãi đặc biệt, giá vé đường bay Saigon - Bangkok áp dụng từ này đến ngày 10/2/2010 khoảng 1.755.000 đồng (tương đương 90USD). Một số hãng bay quốc tế khác cũng đã lên kế hoạch sớm mở đường bay đến TP.HCM, chẳng hạn như Hãng Hàng không Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Du khách xông đất đầu năm 2010
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO