Người Việt gan dạ

07/04/2014 07:52

Ở nơi mà một ngày hai lần tiếng còi tàu inh ỏi chạy qua, không gian sống chật hẹp, nguy hiểm, vậy mà người dân vẫn luôn nở nụ cười như thể cuộc sống chưa bao giờ bình yên đến vậy”.

Người Việt gan dạ

Một khách quốc tế khi đến Hà Nội từng thốt lên kinh ngạc: “Ở nơi mà một ngày hai lần tiếng còi tàu inh ỏi chạy qua, không gian sống chật hẹp, nguy hiểm, mà người dân vẫn luôn nở nụ cười như thể cuộc sống chưa bao giờ bình yên đến vậy”.

> KTS Tadao Ando: “Đô thị = Con người + văn hóa + màu xanh”

Đường tàu chạy qua khu vực thuộc trung tâm Hà Nội, cắt ngang qua những con phố nhỏ. Mỗi khi tàu sắp tới, các hàng quán phải thu dọn khẩn trương, người dân cũng ngồi dẹp vào vệ đường
Mới đây, tờ Dailymail của Anh đã đăng tải một bài viết về cuộc sống của những cư dân ven đường tàu tại thành phố Hà Nội.

Trong đó, Dailymail “hóm hỉnh” bình luận rằng nếu người dân London luôn “khao khát” được sống gần ga tàu để đi lại cho tiện lợi, thì với dịch vụ đường tàu chạy sát tận cửa nhà như thế này, hẳn nhiều người sẽ sẵn sàng “chi thêm tiền” để được ở trong những ngôi nhà “tiện lợi” tới vậy.

Đường tàu trên một số tuyến phố ở Hà Nội quả thực quá gần nhà dân đến mức mỗi khi tàu chuẩn bị đi qua, người buôn bán, người đi bộ, trẻ em đang chạy chơi… đều phải dừng hết mọi hoạt động, nhanh chóng thu dọn, đứng dẹp vào vệ đường để tàu hỏa đi qua.

Đường ray ở đây được đặt trong những khu vực đông dân cư, chỉ cách nhà dân vài bước chân. Có những ngôi nhà quá gần đường tàu đến mức chỉ cần chậm chân một chút không bước kịp vào nhà hay vô tình thò tay qua cửa sổ lúc tàu chạy qua đều có thể gặp nguy hiểm. May mắn là mỗi ngày tàu chỉ chạy qua hai lần.

Đối với họ, những bất tiện, nguy hiểm đó đã trở thành “chuyện thường ngày”, họ vui vẻ sống chung với nó. Cuộc sống thường nhật diễn ra thoải mái “như không” bên cạnh những đường tàu.

Tàu hỏa chạy qua những con phố hẹp ở khu vực trung tâm Hà Nội
Khi tàu đã đi qua, đường ray lại được “trưng dụng” và trở thành không gian sinh hoạt ngoài trời của người dân
Người dân ở đây đã quen với việc sống trên đường tàu. Khi tàu hỏa sắp tới, họ lại “nháo nhào” thu dọn để tàu chạy qua
Cuộc sống ven đường tàu đem lại sự tò mò xen lẫn thích thú đối với những du khách nước ngoài
Ven đường tàu có những cửa hiệu cắt tóc di động, những người bán hàng rong, những hộ gia đình thổi nấu, sinh hoạt, trẻ em chạy chơi…
Người dân sống trong khu vực này đã luyện thành “phản xạ”, họ biết khi nào tàu sắp đến và sẽ dừng mọi hoạt động, thu dọn nhanh chóng khỏi đường tàu. Việc này đã trở thành một phần cuộc sống của họ
Những biện pháp an toàn được tiến hành để tránh những rủi ro có thể xảy đến trong khu vực đông dân cư
Hàng quán ven đường tàu
Cuộc sống muôn màu hiện ra bên ô cửa của những chuyến tàu hỏa
Người dân ở khu vực này phản ứng rất nhanh nhẹn mỗi khi sắp đến giờ tàu chạy qua. Đó là một nhịp quen thuộc trong đời sống thường nhật của họ
Ngay sau khi tàu chạy qua, mọi hoạt động lại diễn ra bình thường
Tờ Dailymail “hóm hỉnh” bình luận rằng có thể người dân London sẽ “chi thêm tiền” để được ở một vị trí thuận tiện cho giao thông công cộng tới như vậy
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người Việt gan dạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO