Khi “chẳng may” có 17 ngàn tỉ đồng…

TUẤN THÀNH/DNSGCT| 11/09/2017 04:49

Vừa qua, giải độc đắc xổ số được xem là lớn thứ hai lịch sử nước Mỹ (giải độc đắc cao kỷ lục của Mỹ trị giá 1,6 tỉ USD, quay số vào tháng 1/2016), trị giá 758,7 triệu USD (khoảng 17 ngàn tỉ đồng), đã có chủ.

Khi “chẳng may” có 17 ngàn tỉ đồng…

Vừa qua, giải độc đắc xổ số được xem là lớn thứ hai lịch sử nước Mỹ (giải độc đắc cao kỷ lục của Mỹ trị giá 1,6 tỉ USD, quay số vào tháng 1/2016), trị giá 758,7 triệu USD (khoảng 17 ngàn tỉ đồng), đã có chủ.

Đọc E-paper

Người siêu may mắn ấy, cô Mavis Wanczyk, sau khi nhận giải đã xin nghỉ việc, nghỉ hưu sớm (theo tính toán, xác suất trúng số của Mavis Wanczyk là một trên 292 triệu, thấp hơn tỷ lệ bị sét đánh, tỷ lệ bị thiên thạch lao trúng hay tỷ lệ sinh bốn – theo kênh CNN).

Vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá về họa hay phúc của Mavis Wanczyk khi trúng số độc đắc, nhưng việc có được một sự may mắn bất ngờ về tiền bạc như của Mavis Wanczyk, nhưng ở mức độ thấp hơn, như nhận thừa kế, nhận tiền thưởng lớn từ công việc, một dự án đầu tư bất ngờ tạo ra lợi nhuận vượt mong đợi… với chúng ta không phải là chuyện hiếm.

Trên trang Business Insider, tỉ phú Mark Cuban (người Mỹ, sở hữu khối tài sản ước tính 3,3 tỉ USD – theo Forbes) ngoài việc đưa ra những lời khuyên thiết thực cho người trúng số, như hoàn thành thủ tục thuế, thuê luật sư, bảo vệ,… cũng đưa ra những góc nhìn khá thú vị mà nếu chúng ta “chẳng may” có được số tiền bất ngờ như Mavis Wanczyk cần phải hiểu.

Tiền bạc không phải là hạnh phúc

“Nếu hôm qua bạn không hạnh phúc, hôm nay bạn có nhiều tiền, thì ngày mai bạn cũng sẽ không hạnh phúc. Tiền bạc không phải là hạnh phúc. Nó chỉ làm cuộc sống chúng ta dễ chịu hơn khi không còn phải lo lắng về những tờ hóa đơn nữa. Vì thế hành trình của bạn sẽ vẫn phải tiếp tục” – Mark Cuban nhận định.

Đây cũng là quan điểm được Thomas C. Corley (người mất 5 năm theo dõi và phỏng vấn 233 triệu phú, những người có thu nhập ít nhất 160.000 USD/năm và có khối tài sản hơn 3,2 triệu USD) ghi nhận. Theo đó Thomas C. Corley nhận ra rằng, đa số người giàu thường theo đuổi khát khao và đam mê của mình. Và cách nhanh nhất để họ nhận ra đam mê ấy, là khi họ trả lời câu hỏi: “Bạn sẽ làm gì tiếp theo khi có 1 tỉ USD?”.

“Chỉ có hơn 1% triệu phú trong 233 người được tôi khảo sát đạt được sự giàu có trước tuổi 40. Sự giàu có với họ giống như một chặng đường dài, đầy chông gai nhưng cũng đầy thú vị. Họ yêu chặng đường đó. Họ học hỏi không ngừng, phấn đấu không ngừng. Thậm chí sau khi giàu rồi, họ vẫn làm công việc cũ. Vận may tới với họ như một lẽ đương nhiên cho những nỗ lực và công sức họ đã bỏ ra” – Thomas C. Corley chia sẻ trên trang Business Insider.

Chẳng có năng lực nào mang tên may mắn cả

Theo Mark Cuban, số tiền chúng ta may mắn có được không đến từ năng lực thực và chúng ta phải hiểu điều đó. Mark vì vậy khuyên mọi người đừng vội dốc vốn đầu tư chứng khoán, bất động sản hay tiền ảo.

Nếu không biết gì, tốt nhất hãy để số tiền may mắn ấy trong ngân hàng, rút tiền lãi ra sử dụng dần. Cho đến khi thực sự thấm nhuần mọi thứ, hẵng tìm cách sử dụng chúng.

Và câu chuyện hài hước nhưng hiện thực nhất cho lời khuyên của Mark Cuban là trường hợp của Evelyn Adams – người đã trúng số tới hai lần (năm 1985 và 1986), với tổng cộng 5,4 triệu USD. Evelyn Adams sau đó nghĩ rằng cô thực sự được thần may mắn che chở và cô mang phần lớn số tiền trên tới sòng bạc. Kết quả là giờ đây, Evelyn Adams đang sống qua ngày trong một ngôi nhà di động rẻ tiền (theo trang complex.com).

Bạn sẽ phải bớt đi khá nhiều bạn bè

Trong nghiên cứu của mình, Thomas C. Corley nhận ra một điểm thú vị là đa số người giàu thường xuyên nói “không” với hầu hết vấn đề. Người giàu thường chỉ nói “có” nếu liên quan đến giấc mơ và mục tiêu của họ.

Họ có thói quen tập trung hoàn toàn cho kế hoạch, vì thế họ luôn tìm ra lý do cho mỗi hành động. Thói quen này cũng khiến họ trở nên bớt thân thiện trong mắt khá nhiều người.

“Hãy học cách từ chối bạn bè và người thân nào mà bạn không hiểu quá nhiều về họ” – Mark Cuban nhận định – “Họ sẽ hỏi vay tiền, tất nhiên, nhưng tốt nhất hãy nói “không”. Nếu thực sự thân thiết với một ai đó, bạn sẽ biết khi nào họ cần sự giúp đỡ, giúp đỡ như thế nào và cần bao nhiêu. Không ai cần 100.000 USD cho bất cứ việc gì trừ bệnh tật. Bất cứ ai yêu cầu một số tiền như thế, đều không phải là người thực sự quan tâm đến bạn”.

Cụ thể cho vấn đề này, đó là câu chuyện của Michael Carroll. Năm 2002, Michael Carroll trúng xổ số trị giá 9,7 triệu bảng Anh khi mới 19 tuổi. Anh sau đó đã dành 3 triệu bảng chỉ để cho người thân và bạn bè.

Vợ của Carroll không chịu nổi cách anh ném tiền qua cửa sổ như vậy nên đã ly dị với anh. Micheal sau đó đốt sạch số tiền còn lại vào ma túy, đầu tư bất động sản, du lịch… để rồi hiện nay, Michael Carroll đang làm một nhân viên dọn rác và sống bằng một phần tiền trợ cấp xã hội (theo tờ Daily Mail).

“Hãy cố gắng sống tốt theo quan điểm của bạn. Bởi không nhiều người thực sự yêu quý bạn khi bạn là tỉ phủ đâu” – Mark Cuban hóm hỉnh chia sẻ.

>11 tư duy khác biệt của người giàu có

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khi “chẳng may” có 17 ngàn tỉ đồng…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO