Để có quà Noel trị giá 1 triệu USD

LÊ BẢN/DNSGCT| 23/12/2013 07:05

Một trong số vài ngàn người sẽ nhận được món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất sau khi bỏ ra khoảng 136 USD: đó là một tác phẩm của nhà danh họa Pablo Picasso.

Để có quà Noel trị giá 1 triệu USD

Một trong số vài ngàn người sẽ nhận được món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất sau khi bỏ ra khoảng 136 USD: đó là một tác phẩm của nhà danh họa Pablo Picasso.

Đọc E-paper

Ông Olivier Widmaier Picasso, cháu nội của ông tổ họa phái Lập thể Pablo Picasso là người chào mời cơ hội để trở thành chủ nhân tác phẩm Người đội mũ opera, được Picasso vẽ năm 1914, một bức tranh màu nước khổ 30,5 x 24cm mà theo ông Olivier thì giá thị trường của tác phẩm này hiện vào khoảng 1 triệu USD.

Theo đó, một cuộc xổ số được tổ chức trên mạng (theo địa chỉ website http://www.1picasso100euros.com với các ngôn ngữ Ả Rập, Anh, Pháp và Nga vốn dĩ là thứ tiếng của những nhà sưu tập tranh giàu có) và sẽ có kết quả chính thức vào ngày 18/12/2013, một tuần trước lễ Giáng sinh. Có 50.000 vé, mỗi vé giá 100 euro, được phát hành trên mạng và cho tới nay hầu như đã được mua sạch.

Ông Olivier Picasso giới thiệu tác phẩm Người đội mũ opera

>Tranh Picasso, Monet, Matisse bị thiêu cháy ở Rumani
>Bán đấu giá tranh Picasso làm từ thiện

Tổ chức Quốc tế cứu trợ thành phố Tyre (The International Association to Save Tyre – IAST) được thành lập để bảo vệ đô thị cổ Tyre ở bờ biển phía nam của thành phố Liban, cách biên giới phía bắc của Israel không xa là đơn vị chịu trách nhiệm cuộc xổ số từ thiện này.

IAST hy vọng cuộc xổ số sẽ thu được khoảng 5 triệu USD làm quỹ tái thiết một di sản văn hóa và kiến trúc thế giới vốn đã bị tàn phá trong cuộc nội chiến dai dẳng ở Liban từ 1975 đến 1990, sau đó lại bị hủy hoại trong các chiến dịch của quân đội Israel chống tổ chức Hồi giáo Hezbollah vốn lập căn cứ địa ngay tại đô thị cổ này.

Những cuộc chiến gần đây ở Tyre đã khiến hơn 80.000 người Liban phải rời bỏ quê hương chạy sang Syria tỵ nạn. Là một cảng biển quan trọng từ ngàn năm trước ở vùng Địa Trung Hải và Trung Đông, Tyre “vượt lên trên mọi quan điểm chính trị và tôn giáo” như lời ông Olivier Picasso và ông cho biết: “Tôi biết ông nội tôi vốn đã dành nhiều thời gian cho con người và chính nghĩa cũng như cho các phong trào quan trọng, sẽ ủng hộ việc làm này”.

Những phế tích ở đô thị cổ Tyre đang cần tiền để bảo tồn

Người đưa ra sáng kiến tổ chức xổ số cứu trợ Tyre là bà Peri Cochin, một nhà sản xuất chương trình truyền hình mang hai dòng máu Pháp – Liban. Sở dĩ bà đã đề xuất ý kiến chọn một tác phẩm của Picasso cho sự kiện – nghệ thuật từ thiện này bởi “Picasso đã là một thương hiệu quen thuộc, cần thiết để từ đó mọi người khắp thế giới biết đến một đô thị cổ 4.000 năm tuổi mà những phế tích đã bị bỏ mặc từ lâu”.

Và với sự giúp đỡ của một nhà hảo tâm giấu tên, IAST đã mua được bức Người đội mũ opera từ một gallery vào đầu năm 2012, theo lời bà Cochin. Tuy nhiên, phải mất gần hai năm để hoàn tất các thủ tục pháp lý cho phép tổ chức cuộc xổ số tại Pháp và được sự giám sát của Chính phủ Pháp.

Bức tranh trị giá 1 triệu USD

Người đội mũ opera

được Picasso vẽ vào thời kỳ đầu của họa phái Lập thể với những đường nét và màu sắc đặc trưng thời kỳ này của tác giả. Bức tranh được Picasso lấy cảm hứng từ vở kịch Parade, khi ông là người thiết kế sân khấu và trang phục cho vở kịch – một sự phối hợp nghệ thuật giữa Picasso với nhà văn Pháp Jean Cocteau và ngôi sao múa balê Nga Sergei Diaghilev, lần đầu tiên đưa trào lưu Lập thể lên sân khấu kịch.

Đó cũng là lúc Picasso rời khu Montmartre bình dân để đến sống ở khu St. Germain des Prés sang trọng hơn cùng với người tình Eva Gouel. Và những năm 1912-1915 khi sống cùng Eva Gouel là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ông, theo lời người cháu nội Olivier Picasso mà bà nội ông chính là Marie-Therese Walter, một trong những người yêu Pablo Picasso.

Dù chưa từng một lần được gặp ông nội, nhưng Olivier Picasso đã viết nhiều cuốn sách về nhà danh họa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Để có quà Noel trị giá 1 triệu USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO