Trở lại Roma

P. NGUYỄN DŨNG| 11/07/2014 09:47

Có thể nhờ việc ném đồng tiền cắc xuống giếng Trevi đã ứng nghiệm nên đầu Hè 2014, chúng tôi lại có lần thứ ba khám phá Roma khi hàng rào sắt, lều bạt... đang vây phủ khá nhiều di tích lừng danh thế giới.

Trở lại Roma

Có thể nhờ việc ném đồng tiền cắc xuống giếng Trevi đã ứng nghiệm nên đầu Hè 2014, chúng tôi lại có lần thứ ba khám phá Roma. Nhưng khi đến Kinh thành Vĩnh cửu dịp này thì chúng tôi có phần bị thất vọng vì hàng rào sắt, lều bạt... đang vây phủ khá nhiều di tích lừng danh thế giới.

Đọc E-paper

Cách nay hơn một năm, trước thực tế kinh tế khủng hoảng, chính quyền Roma không có kinh phí dành cho việc bảo tồn, trùng tu các di tích. Tân Thị trưởng Ignazio Marino, một người Ý được đào tạo chuyên ngành cấy ghép tế bào cơ thể người tại Mỹ, lên tiếng kêu tài trợ các dự án "làm đẹp" cho Roma vì với thật nhiều kỳ quan nhân tạo, Roma là kho tàng cho mọi du khách khắp năm châu đến chiêm ngắm.

Có khoảng 20 di tích cần sớm được bảo tồn, trùng tu, tổng kinh phí khoảng 200 triệu euro. Các nhà thời trang Ý lừng danh thế giới đã vào cuộc vì hiểu rằng góp vốn làm đẹp lại cho các di tích ở Roma là cách hay nhất để đánh bóng thương hiệu.

Nhãn hàng giày dép và đồ da cao cấp Tods nay tài trợ cho dự án bảo tồn đại hí trường Colosseo; nhãn Fendi, trực thuộc Tập đoàn LVMH (Pháp), chi 2 triệu euro trùng tu giếng Trevi; nhãn Bulgari thì tài trợ dự án bảo quản Quảng trường Spagna; trong khi nhãn đồng hồ Thụy Sĩ Swatch thì làm đẹp, mới lại cho hồ nước Barcaccia... Còn có hãng thời trang Nhật Yuzo Yagi tài trợ phục hồi một di tích kiểu kim tự tháp Ai Cập cổ ở gần nghĩa trang Tin Lành, nơi có ngôi mộ của thi sĩ Anh John Keats... Song, cũng từ đây mà chúng tôi lại được tẩn hưởng một Roma rất khác.

Giếng Trevi cạn nước - Ảnh: Anh Lĩnh

Buổi sáng một ngày nắng đẹp hồi hạ tuần tháng 6 qua, khi bốn thành viên gia đình chúng tôi đến Fontana di Trevi, một trong những địa chỉ du lịch rất nổi tiếng của Roma.

Tượng thủy thần Oceanus cao to, tuyệt đẹp vẫn còn đó nhưng làn nước không còn phun trào. Hàng rào sắt bao quanh toàn quảng trường, lòng hồ cạn nước khô rang, lộ rõ vô vàn đồng tiền cắc nhấp nháy dưới ánh nắng. Tuy vậy, rất nhiều du khách vẫn dùng bàn tay phải ném đồng tiền xu qua vai trái với niềm tin nếu đồng tiền của họ rơi đúng xuống hồ nước thì chắc chắn họ sẽ còn dịp trở lại Roma.

Nghe kể rằng mỗi ngày du khách ném xuống Fontana di Trevi không dưới 3.000 euro và số tiền thu gom được từ những lần súc hồ được sử dụng làm quỹ tài trợ cho một siêu thị bán hàng giá thật rẻ cho người nghèo khó của thành Roma.

Quảng trường Spagna đang trùng tu

Vừa đi vừa ngắm cảnh đời thường ở những con phố hẹp với mặt đường lát đá in hằn dấu chứng của hơn 3.000 năm lịch sử, chúng tôi tìm đến Piazza Navona hình chữ nhật, xưa kia từng là hí trường đua ngựa rất đẹp. Giếng nước Fontana dei quattro Fiumi (tức giếng hồ 4 con sông lớn) vốn rất nổi tiếng nhờ có cụm tượng thủy vương biểu trưng cho 4 con sông lớn của bốn châu lục, gồm: sông Nile, sông Danube, sông Hằng và sông Rio de Plata.

Những phố hẻm quanh quảng trường này là "lãnh địa" của ẩm thực và mua sắm với nhiều nhà hàng, tiệm kem, cửa hàng bánh ngọt và cửa hàng lưu niệm. Không rộng lớn, không hoành tráng với thật nhiều dây đèn LED nhấp nháy mời mọc nhưng các "ristorante" mini trong khu này nổi tiếng phục vụ bạn bữa ăn ngon nhớ đời. Quả thật bữa trưa với pasta hải sản, gà hầm kiểu Ý (dầu ô-liu, chanh vàng và rau thơm) có hương vị thật hấp dẫn cùng với chai vang trắng sủi tăm prosecco thơm ngon nổi tiếng của Ý giúp xua tan nỗi tiếc nuối.

Các phố đi bộ khu trung tâm Roma luôn đông du khách

Sau đó, chúng tôi vội vã tìm đến Scalinata della Trinita Dei Monti, quen được gọi ngắn gọn là Spanish Steps (Những bậc thang Tây Ban Nha), vì đây là một địa chỉ không thể quên ghé thăm khi đi du lịch Roma. Đây là 135 bậc thang dài, rộng nhất châu Âu, làm bằng đá lấy về từ các mỏ đá ở tận Tây Ban Nha. Hệ thống bậc thang này nối kết Piazza di Spagna (Quảng trường Tây Ban Nha) ở dưới chân đồi với Piazza della Trinita Dei Monti (Quảng trường Núi Chúa Ba Ngôi) ở phía trên.

Ở Piazza di Spagna cũng có một giếng nước trong rất nổi tiếng. Đó là Fontana della Barcaccia (giếng ghe). Sở dĩ gọi như thế vì cái hồ nhỏ này được thiết kế giống hệt một chiếc ghe bị ngập nước.

Quảng trường Thánh Phêrô nhìn từ trên nóc Đền thờ Thánh Phêrô - Ảnh Anh Lĩnh

Lần trở lại này, chỉ trong vài ba ngày ngắn ngủi chúng tôi đã lại được tận hưởng cuộc sống chậm rãi, nhàn nhã đúng kiểu "La dolce vita" ở nơi mà mọi du khách đều muốn đến thăm, Roma!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trở lại Roma
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO