Mộc Châu, một sáng tinh sương...

HẢI DƯƠNG| 07/07/2012 05:12

Mộc Châu là cao nguyên đẹp và rộng vào loại bậc nhất ở vùng núi phía tây bắc của Việt Nam. Nơi đây thời tiết quanh năm mát mẻ, ôn hòa, rất thuận lợi cho du khách khám phá, nghỉ dưỡng...

Mộc Châu, một sáng tinh sương...

Mộc Châu là cao nguyên đẹp và rộng vào loại bậc nhất ở vùng núi phía tây bắc của Việt Nam. Cao nguyên Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La, cách Hà Nội khoảng 200km theo hướng quốc lộ 6. Nơi đây thời tiết quanh năm mát mẻ, ôn hòa, rất thuận lợi cho du khách khám phá, nghỉ dưỡng...

Đọc E-paper

Đến cao nguyên Mộc Châu, du khách sẽ được mãn nhãn với những thảm cỏ xanh rộng hàng nghìn ha, trải rộng tít tận chân trời; những bãi cải trắng bạt ngàn.

Đã từ lâu, cao nguyên Mộc Châu trở thành địa chỉ “phượt” ưa thích của giới trẻ khắp mọi miền đất nước. Nằm trên trục quốc lộ 6 và 43 là thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu. Sau một ngày hành trình mệt mỏi trên xe máy, các bạn trẻ thường tìm đến hai thị trấn nhỏ xinh luôn chìm trong sương mù này để nghỉ lấy sức cho buổi khám phá cao nguyên ngày hôm sau.

Mộc Châu những ngày Xuân sương giăng khắp lối, mưa bụi bao trùm cảnh sắc. Chúng tôi dậy từ rất sớm để bắt đầu chuyến lãng du từ thị trấn Mộc Châu xinh đẹp. Cái rét cắt da của miền cao nguyên cao trên 1.000m so với mực nước biển không cản nổi những người trẻ quyết khám phá thiên nhiên nơi đây.

Mây mù, sương sớm ùa vào người, vào xe. Hai bên đường chúng tôi qua tràn ngập màu xanh của cỏ dại, của những cánh đồng chè và rừng mận, đào đã trút hết hoa. Thỉnh thoảng, tấm thảm xanh ấy được điểm xuyết mảng màu trắng, màu vàng tinh khôi của những bãi cải, sắc hồng phai của những cây đào nở muộn.

Những người đi nhiều cho biết, Mộc Châu mùa nào cũng đẹp, đẹp một cách lạ thường.

Những bức ảnh, những cảm nhận khó quên là thứ quý giá của những người từng một lần đặt chân đến Mộc Châu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mộc Châu, một sáng tinh sương...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO