Christophe: Danh ca không dừng lại

25/11/2013 00:37

Cuối tuần rồi, danh ca Christophe (Pháp) lần đầu tiên đến Việt Nam và đã có đêm diễn thành công tại nhà hát Hoà Bình (TP.HCM), với khoảng 20 ca khúc được ông trình bày liền một mạch. Thế nhưng, qua tiếng vỗ tay và sự phấn khích của khán giả, dường như họ chỉ chia sẻ với khoảng 1/5 trong số ấy.

Christophe: Danh ca không dừng lại

Cuối tuần rồi, danh ca Christophe (Pháp) lần đầu tiên đến Việt Nam và đã có đêm diễn thành công tại nhà hát Hoà Bình (TP.HCM), với khoảng 20 ca khúc được ông trình bày liền một mạch. Thế nhưng, qua tiếng vỗ tay và sự phấn khích của khán giả, dường như họ chỉ chia sẻ với khoảng 1/5 trong số ấy.

Danh ca Christophe tại nhà hát Hoà Bình.

Sinh 1945, khi 20 tuổi thì Christophe đã nổi tiếng toàn thế giới với bản ballad Aline, rồi những năm sau đó là Les marionnettes, J’ai entendu la mer, Ou excusez-moi, Monsieur le professeur, Oh mon amour, Les mots bleus, Je ne t’aime plus, Mal, Main dans la main, Belle et rock monsieur

Những ca khúc này đến với Sài Gòn thời đó, tạo nên một làn sóng mãnh liệt, nhưng đến cuối thập niên 1970 thì gần như đứt quãng, trở thành ký ức nhạc Pháp cho đến nay.

Mà ngay tại Pháp, đến cuối thập niên 1960, khi hào quang đang chói lọi, Christophe gần như biến mất khỏi sân khấu, có ý kiến nói do chứng nghiện rượu, do ma tuý, do mê gái…

Năm 1973, 1975, 1978 ông có trở lại với vài tác phẩm như Les paradis perdus, Les mots bleus, Le beau bizarre… nhưng dấu ấn thực sự phải kể đến bài Succès fou ra năm 1983, với khoảng 600.000 bản.

Nếu nhìn từ Aline đến Succès fou, vấn đề chính của danh ca này là ông không chịu dừng lại, mà luôn tìm cách thay đổi chính mình bằng thể nghiệm âm nhạc. “Tôi luôn sống với hiện tại”, là phát biểu về cuộc sống và cũng là quan điểm âm nhạc của ông.

Năm 1996, ông gần như “phản bội” chính mình khi trở lại với album Bevilacqua đầy tham vọng. Đây là một thể nghiệm của nhạc điện tử, đánh dấu sự chuyển hướng mạnh mẽ trong tư duy âm thanh và sáng tác.

Năm 2008, album Aimer ce que nous sommes cũng tiếp tục con đường này, đồng thời kết hợp cả các thể nghiệm về âm nhạc thị giác, điện ảnh.

Năm 2011, Christophe còn hợp tác với nhà thơ Brigitte Fontaine để làm nên ca khúc Hollywood phá cách, nó thuộc album L’un n’empêche pas l’autre của Fontaine. Trong album sắp phát hành, ông còn kết hợp nhiều phong cách, nhiều thể loại âm nhạc vào cái nền chung là world music.

Mà thể nghiệm thì khó lòng thu hút người nghe hoặc khán giả tức thời; chưa nói, có khi nó còn “đi ngược” thị hiếu định sẵn của những người từng yêu mến ông.

Cho nên, gần cuối chương trình, khi danh ca này cất lên những ca khúc bất hủ như Aline, Oh mon amour, Les mots bleus, Mal, Main dans la main… thì khán giả (rất đông là người Pháp hoặc nói tiếng Pháp) phấn khích cũng là điều bình thường.

Có một so sánh nhỏ, đó là cùng độ tuổi với danh ca này thì tại Việt Nam và trên thế giới có nhiều tên tuổi, nhưng từ lâu phần đông đã dừng lại, “cố thủ” với di sản mà mình đã tạo ra, còn Christophe không thế.

Rất may, công cuộc thể nghiệm này đã được truyền thống thích nghệ thuật thể nghiệm của Pháp ủng hộ: cuối năm 2009, nước này thống kê đã bán gần 6 triệu album trong suốt sự nghiệp của Christophe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Christophe: Danh ca không dừng lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO