Đăng nhập  |  Đăng ký 
Tạm biệt bưu thiếp
Thứ Tư, 07/03/2012 08:57 (GMT+7)
Đánh giá : 0 phiếu

“Kể từ nay, mỗi ngày sẽ có cả ngàn hình ảnh mới nhất của Hội An bay đi khắp thế giới”, đối với một địa phương đang trên đường phát triển du lịch văn hóa, tưởng như chẳng còn điều kiện nào lý tưởng hơn để quảng bá. Vậy Hội An đã làm những gì để có được điều kiện thuận lợi đó?

Kể từ 1/3 năm nay, đô thị cổ đã là thành phố đầu tiên của Việt Nam có tên gọi “Thành phố Wi-Fi” với độ phủ sóng internet miễn phí toàn bộ diện tích nội và ngoại ô. Dường như có một làn sóng mới tràn qua làm phấn khích không khí ở đây khi chứng kiến nhân viên lễ tân khách sạn hay người bán hàng lưu niệm nhắc du khách biết ở đây họ có thể truy cập internet miễn phí.

Những du khách trẻ đã không bỏ lỡ cơ hội. Hãy ngắm một đôi bạn trẻ đi dọc những con phố cổ, bằng những chiếc điện thoại di động hiện đại, họ đã chụp ảnh Hội An theo từng bước chân.

Nào mái rêu xanh non chưa kịp cháy dưới nắng xuân, nào nụ cười xinh của chị bán đèn lồng góc chợ đêm, và rất nhiều những hình ảnh quen thuộc của chùa Cầu, của món cao lầu, cơm gà, đĩa hoành thánh của người Hoa, con tò he làm bằng đất nung, chiếc váy di-gan ướm thử đều nhanh chóng được cập nhật ngay vào trang Facebook cá nhân để bạn bè khắp bốn phương trời ngắm nhìn, chia sẻ cảm tưởng.

Đôi bạn khoe, vừa gửi ảnh lên mạng là bạn bè vào xem và phản hồi ngay, ai cũng suýt xoa khen phố cổ mùa này “lung linh” quá; ai cũng bảo thấy bị thôi thúc, phải lập kế hoạch lên đường đến Hội An ngay.

Có lẽ khi đầu tư 26 tỷ đồng để phủ sóng internet không dây cho toàn thành phố, Hội An đã tiên liệu hàng trăm cái lợi về phát triển kinh tế, văn hóa có được từ ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhưng cái lợi trông thấy về chuyện Hội An được cập nhật trên toàn thế giới từng phút như vậy thì chưa chắc đã hình dung hết.

Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An, nói với cán bộ dưới quyền nửa đùa nửa thật: “Từ nay chúng ta không thể “tốt khoe, xấu che gì nữa. Chúng ta đang xây dựng và bảo vệ di sản văn hóa này dưới sự giám sát của toàn thế giới!”. Ông nói rất đúng.

Mùa Thu năm 2010, tôi đã gặp đạo diễn Phillip Noyce (đạo diễn phim Người Mỹ trầm lặng) ở chợ đêm Hội An khi ông đang chọn mua vài bức bưu ảnh phố cổ để gửi cho bạn bè theo thói quen khi ông đi làm phim khắp nơi.

Bây giờ tôi hình dung gương mặt có lẽ hơi buồn của người bán bưu ảnh, chắc bà phải chuyển sang bán loại hàng khác khi du khách đến thành phố “Wi-Fi” đều muốn tự mình ghi nhận vẻ đẹp phố cổ và truyền đi trong tích tắc. Thôi đành, cuộc sống là vậy, có lẽ ở Hội An du khách sẽ nói câu: “Tạm biệt bưu thiếp!”.

 


BÍCH HỒNG

Từ khóa / Tag
Ý kiến phản hồi Bookmark and Share Gởi ý kiến của bạn ?
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. DNSG xin chân thành cảm ơn !
Xem tin theo ngày :