Đôi dòng nghĩ suy... của một doanh nhân
Tôi là người rất thích thử thách và mong muốn làm cái gì đó để sau này để lại cho con cái và xa hơn nữa là nó chứng minh cho mọi thấy là tôi có sống trên cuộc đời này.
 |
| Đôi lúc ta gặp nhiều cản trở trên bước đường khởi nghiệp, nhiều việc chưa làm được, sản phẩm của ta chưa được khách hàng chấp nhận... đừng bỏ cuộc, đừng than vãn, đừng thối chí... |
Là một người tỉnh lẻ lên TP.HCM học đại học, vì gia đình khó khăn nên phải tự kiếm tiền trang trải cho những năm còn học trên giảng đường đại học, làm qua nhiều lọai ngành nghề khác nhau, nhưng chủ yếu là tiếp thị (bán hàng ).
Không biết là từ lúc nào mà nghiệp kinh doanh đã thấm vào máu tôi,l úc nào và bất cứ nơi đâu tôi cũng mơ và nhìn thấy khi ngũ tôi đang sở hữu một công ty khá bề thế, nhờ có khát vọng như thế nên sau nhiều lần khởi nghiệp bất thành, tôi lại quay về đầu quân cho một Cty phân phối bếp gas (nhãn hiệu của Nhật Bản ) với đồng lương cũng khá cao so với công ty vào thời điểm đó, tuy nhiện thật lòng mà nói thì rất nhỏ so với khát vọng của tôi.
Sau nhiều năm làm việc tôi phát hiện ra nhiều cơ hội từ sản phẩm này. Tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện đi và ở lại công ty, trong quá khứ thành công và chưa thành công đã nhiều lần trải nghiệm, hạnh phúc vì mình đã đạt được mục tiêu của mình và nuốt nước mắt vào lòng khi công việc kinh doanh gặp nhiều trở ngại...
Tinh thần doanh nhân là một nhân tố quan trọng giúp tôi có đủ mạnh mẽ để đi tìm một chân trời mới và nhờ quyết định này đã làm thay đổi cuộc sống tôi được thử thách nhiều hơn, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, thấy được đâu là cơ hội đâu làm cạm bẫy, có nhiều cơ hội để giúp đỡ người khác từ vật chất đến tinh thần…
Thông qua diễn đàn này tôi có một đôi điều muốn chia sẻ với các bạn trẻ đang trên bước đường khởi nghiệp nhiều gian nan và rất đáng tự hào này, cuộc sống đôi lúc sẽ nhấn chìm ta, thử thách ta, đôi lúc ta gặp nhiều cản trở trên bước đường khởi nghiệp, nhiều việc chưa làm được, sản phẩm của ta chưa được khách hàng chấp nhận... đừng bỏ cuộc, đừng than vãn, đừng thối chí... mà hãy nhìn lại mình, nhìn lại sản phẩm của mình, nhìn lại khách hàng tiềm năng mà ta đã chọn đúng chưa?
Hãy làm lại theo cách mới nhất, thông minh nhất (theo kiến thức và kinh nghiệm của ta trong thời điểm đó), nếu sau khi đã nỗ lực hết mình trong thời gian dài mà vẫn chưa đạt hiệu quả, thì các bạn nên từ bỏ ngành kinh doanh đó, vì chắc chắn rằng việc đó không dành cho bạn, tìm kiếm cơ hội mới là việc phải suy nghĩ nhiều nhất trong lúc này, những việc khác hãy bỏ lại sau lưng.
Cuối cùng đều tôi muốn nói ở đây là: Thất bại, gian nan, nhiều thách thức... là việc rất hiển nhiên và không thể thiếu trong cuộc sống này, đặc biệt nếu bạn đã chọn con đường kinh doanh thì bạn phải chuẩn bị có thể đối mặt với các vấn đề ở trên gấp 10 lần 100 lần người bình thường.
Tôi tin chắc rằng nếu bạn bền chí vượt qua ngưỡng thử thách gian nan... thì thành công sẽ đến với bạn! Có nghĩa là dù gặp bất cứ trở ngại lớn lao nào bạn hãy tin vào chính mình, tin vào những khát vọng cháy bỏng của mình, tin vào mục đích sống của mình trên cuộc sống này vì chúng ta chỉ sống có 01 lần, một lần duy nhất mà thôi, do đó không có việc gì phải hối tiếc khi chúng ta không còn sống trên cuộc đời này nữa, điều hối tiếc duy nhất là những việc chúng ta dự định làm nhưng chưa bao giờ làm cả.