Đi - về giữa nghệ thuật và kinh doanh
“Tôi mới đi được nửa đoạn đường thôi nên vẫn còn háo hức và “biết sợ” nhiều thứ lắm. Cũng vì còn “biết sợ” mà tôi luôn phải cẩn trọng và suy xét thấu đáo trong mọi bước đi tiếp theo”...
Một người lúc nào cũng bươn chải
Ngay từ “trang đầu tiên” hoạt động kinh doanh của Baoviet Bank, ông và các cộng sự đã ghi một dấu son với phương châm “Chuẩn mực nâng bước thành công”...
Quê hương: Càng xa, càng gần
Gọi điện thoại cho ông Nguyễn Cảnh Nam, tôi luôn được nghe bài hát “Chào em cô gái Lam Hồng”, như thể lúc nào ông cũng nghĩ về Nghệ An, về sông Lam - núi Hồng.
Có một phải tạo hai
BMC có nhiều dự án, từ khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, đến xây dựng nhà máy, rồi còn lo việc xã hội, từ thiện, có thể vì thế mà tôi chưa có dịp trò chuyện với Tổng giám đốc Nguyễn Văn Ngọc quá 10 phút.
Dòng chữ của ba
Có một thời, mua một cuốn sách là cả một vấn đề vì hai lý do, thứ nhất là túi tiền eo hẹp, thứ hai là sách phân phối hạn chế...
Được và mất
Dạo gần đây, người ta thường thấy bà ngồi trên ghế đá, trong cái công viên nhỏ ở khu nhà, gần như cả ngày.
Hướng ngoại
Nên làm gì khi người phụ nữ “hướng ngoại”? Anh đặt câu hỏi ấy khi chỉ còn một nhóm hợp chuyện ngồi lại với nhau sau buổi liên hoan ở cơ quan. Về sau Lam mới biết, anh đang đi tìm lời giải cho bài toán của chính mình...